|
Tạ Đình Phong |
Với các diễn viên: Vương Chí Phi, Quyên Tử, Chương Hằng, Bạch Phàm… khá quen thuộc với khán giả Bình Định và với tài nghệ điêu luyện của đạo diễn Liêu Quốc Khánh, khán giả tỉnh nhà lại được thưởng thức những tình tiết hấp dẫn của bộ phim tâm lý xã hội Nhân chứng do Trung Quốc sản xuất.
Chắc hẳn thời gian qua các bạn cũng đã kịp làm quen với các nhân vật như Cung Thúc Lệ, Trần Thế Tấn, Hải Liên, Lý Tân Sinh, bé Đơn Đơn…, cái hay của bộ phim chính là diễn biến tâm lý của từng nhân vật đã được các nhà làm phim Trung Quốc chuyển tải đến người xem một cách chân thực và sâu sắc.
Xuất phát từ một người công nhân bình dị có cuộc sống gia đình hạnh phúc và cũng tỏ ra là trụ cột gia đình nhưng chỉ vì những ham muốn làm giàu nhanh chóng mà Trần Thế Tấn trượt dài trên con đường công danh và sự nghiệp; chẳng mấy chốc anh ta biến thành dã thú ăn thịt người khi tham vọng đè bẹp ý chí làm người. Có lẽ thú dữ cũng không nỡ ăn thịt con nhưng Thế Tấn sẵn sàng giết vợ, con và cả người mẹ tần tảo của mình để đạt cho được cái tham vọng thấp hèn, dù vợ anh là một người vợ hiền lành và chung thủy.
Khác với Thế Tấn Hải, Liên một lòng chờ đợi chồng, phụng dưỡng mẹ chồng và vượt qua tất cả những khó khăn bủa vây nơi đất khách quê người những mong được đoàn tụ gia đình, nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa khi Thế Tấn -chồng cô vì danh vọng, giàu sang mà bỏ mặc mẹ con cô, thậm chí còn có hành động hòng giết cả nhà. Một khi nhân tính đã được thay bằng thú tính thì việc Thế Tấn ra tay giết Tân Sinh khi Tân Sinh không thực hiện được ý đồ đen tối của y âu cũng là điều dễ hiểu. Tình tiết bộ phim ngày càng hấp dẫn và hồi hộp người xem bởi kịch tính của câu chuyện đã được các nhà làm phim đẩy lên đến đỉnh điểm để rồi làm nó vỡ òa trong kết cục tất nhiên phải có. Đó là sự ăn năn muộn màng của Thế Tấn trong nhà lao và bản án tử hình dành cho y cũng là một kết thúc có hậu của bộ phim.
Thông điệp mà các nhà làm phim muốn chuyển tải đến người xem thật dễ hiểu, đó là ai gây ra tội ác thì phải trả giá và ở đời luôn có luật nhân - quả. Sau những gì đã làm, đã gây ra cho người thân, cuối cùng Thế Tấn trở thành người cô đơn, vợ không thể tha thứ, con gái không chấp nhận, tình nhân thì lìa xa cõi đời một cách tức tưởi và mẹ đẻ của anh ta thì ra đi về cõi vĩnh hằng trong niềm đau tột cùng. Hy vọng bộ phim như một lời cảnh tỉnh cho những ai xem thường đạo lý làm người, xem thường nhân phẩm của chính mình và sống không có tình yêu vì tham vọng mù quáng.
|