Thứ sáu, ngày 9/5/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Cảm ơn “Con đường lạ” của Lê Cát Trọng Lý
16:8', 18/9/ 2011 (GMT+7)

Tối 17.9, chương trình “Lê Cát Trọng Lý – Vui” của nhạc sĩ – ca sĩ Lê Cát Trọng Lý đã diễn ra thành công tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Những người làm chương trình thắc thỏm không biết công chúng Quy Nhơn đón nhận chương trình ra sao. Còn khán giả, dù háo hức vẫn không khỏi e ngại bởi đã nhiều lần thất vọng. Luồng không khí âm nhạc mới từ “Lê Cát Trọng Lý – Vui” khiến tất cả đều hài lòng. 

 

Lê Cát Trọng Lý đã chinh phục mọi người bằng tài năng thực sự.

 

Cuộc họp báo về Chương trình “Lê Cát Trọng Lý – Vui” diễn ra vào sáng 16.9 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Nhạc sĩ – ca sĩ Lê Cát Trọng Lý gây ấn tượng với các nhà báo bởi dáng vẻ mảnh mai, đầu tóc xù và trang phục hơi bụi bặm. Tôi ngồi nghe Lý nói “sợ lắm” khi trả lời mà bỗng thấy mến mến cô nhạc sĩ – ca sĩ mới 24 tuổi này.

Trong buổi họp báo, Lê Cát Trọng Lý đã bày tỏ: “Nhờ được sự gợi ý, thuyết phục của đạo diễn Lê Quý Dương, em mới có cơ hội được đặt chân đến vùng đất Quy Nhơn – Bình Định và thực sự cảm thấy rất vui. Không biết buổi diễn của mình có nhiều khán giả có đến xem không hay chỉ có vài chục khách mời, nhưng dù có thế nào thì em và ban nhạc cũng sẽ biểu diễn hết mình.”. 

Lối nói chuyện nhỏ nhẹ, mộc mạc, chân thành chứ “không diễn” của Lý tạo cho mọi người ấn tượng rất tốt, khiến ai cũng háo hức chờ xem cô thể hiện trên sân khấu.      

Những người thực hiện chương trình “Lê Cát Trọng Lý – Vui” đã ngạc nhiên khi thấy lượng khán giả đã đến xem đông hơn nhiều so với dự kiến, mặc dù giá vé xem từ 100 ngàn đồng đến  300 nghìn đồng là khá cao so với mặt bằng thu nhập của người dân Quy Nhơn. Dù rằng 30% tiền thu được từ nguồn bán vé sẽ được trích ra để ủng hộ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

 

Khán giả tặng hoa cho nhạc sĩ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý.

 

Lê Cát Trọng Lý mở màn đêm diễn bằng ca khúc Thương sáng tác năm 20 tuổi với những lời ca hồn nhiên và đậm chất thơ: Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy. Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai. Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại. Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa…”. Không màu mè khách sáo. Sau đó Lê Cát Trọng Lý đã dẫn dắt khán giả đến những cung bậc cảm xúc của Ghen, Lẩn thẩn, Thu lu… một cách rất nhẹ nhàng qua giọng hát hay, lôi cuốn bằng cảm xúc từ trái tim người hát để cùng: “Hồn em chợt thức con đường lạ…Hôn em, ôm em. Quanh co, không tên, con đường lạ…” (Con đường lạ).

Trong suốt chương trình Lý đã thể hiện 20 ca khúc nhưng hầu như chỉ “ngồi yên tại chỗ” và chỉ có đôi lần đứng lên…nhưng cô vẫn làm chủ hoàn toàn sân khấu bằng giọng hát, bằng sự tự nhiên trong phong cách biểu diễn.  Các ca khúc đi theo một mạch chung, phần nào đó giai điệu và tiết tấu khá giống nhau nhưng cách Lý trò chuyện, kể những kỉ niệm sáng tác một cách mộc mạc giúp cho chương trình luôn sinh động.

Sau gần hai tiếng đồng hồ hát liên tục không nghỉ (chỉ có một lần duy nhất thấy cô nhấp ngụm nước), Lý đã làm khán giả hoàn toàn hài lòng khi chia tay bằng cảm xúc: “Thương em anh trèo non cao. Mua mưa thâu mây tan phận bạc. Thương anh em lội sông sâu. Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc. Còn chần chi hỡi anh. Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh. Ừ tình là điên khát say. Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh…” (Chênh Vênh).

 

Lê Cát Trọng Lý ký đĩa nhạc cho mọi người sau buổi diễn.

 

Khán giả Quy Nhơn đón nhận “Lê Cát Trọng Lý – Vui” khá nồng nhiệt. Một số khán giả lớn tuổi ngồi cạnh tôi cứ liên tục khen: “Con bé giỏi quá! Hát hay và nói chuyện dễ thương thiệt!”. Sự ủng hộ này càng nhiệt tình và “lạ” hơn sau buổi diễn khi có nhiều khán giả nán lại chen lấn để mua đĩa nhạc (giá 70 nghìn đồng một đĩa) với chữ kí tặng ngay tại chỗ của Lý.

Thành công của Lý khẳng định tác phẩm âm nhạc Việt Nam hiện nay vẫn được đông đảo các tầng lớp khán giả đón nhận nếu có tinh thần sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc. Tôi thấy vui và muốn cảm ơn ca sĩ – nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý, một người trẻ tuổi đã dám dấn thân trên con đường sáng tạo riêng để đem đến cho khán giả những cảm xúc thú vị và tươi mới…

  • Hoài Thu
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Bầu trưởng thôn   (17/09/2011)
Cỏ Quy Nhơn   (17/09/2011)
Viết từ “miền xa thẳm” trong trái tim người lính  (17/09/2011)
Tưởng niệm 711 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo   (17/09/2011)
“Lê Cát Trọng Lý - Vui” biểu diễn tại Quy Nhơn   (16/09/2011)
Nét văn hóa độc đáo  (15/09/2011)
Khánh thành nhà bia tưởng niệm nghĩa quân Tây Sơn tại chùa Kim Sơn - Hà Nội  (14/09/2011)
Người mê sưu tầm gốm Chăm  (14/09/2011)
Trống Đọi Tam “made in Bình Định”  (14/09/2011)
Người đẹp Angola đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ  (13/09/2011)
Quả đầu mùa (*)  (12/09/2011)
Náo nức hội đình làng An Thường  (12/09/2011)
Một tài năng, một tình yêu tuồng nồng cháy  (10/09/2011)
Ngọn nến và ánh trăng  (10/09/2011)
4 đội lân được cấp phép biểu diễn trong Tết Trung thu  (09/09/2011)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn