Thứ tư, ngày 7/5/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Mưa mùa hạ
21:39', 2/6/ 2012 (GMT+7)

Không nhẹ nhàng, lất phất báo trước như mưa xuân, chẳng não nề, lê thê như mưa đông lạnh buốt, mưa mùa hạ chợt đến, chợt đi, mang theo không khí mát dịu làm xua tan cái nóng hè oi ả.

Giữa ngày hạ, nắng chói chang như đổ lửa, khắp nơi nơi mặt đất nứt nẻ cằn khô. Cỏ cây khát khao đợi mưa như nỗi niềm mong nhớ của những người yêu nhau trong xa cách. Bao giờ thì mưa!

Mưa đến. Thật bất ngờ! Trong khoảnh khắc, đất trời chuyển nhạt rồi mây đen vần vũ, giăng kín. Và mưa. Vài hạt ban đầu lộp độp trên mái tôn, rơi chéo mặt sân. Chỉ giây sau, mưa rào rào xuyên qua cành lá, mưa xối xả qua những mái hiên, ào ạt thành dòng chảy tràn khắp sân nhà, ngõ xóm.

Mưa về. Cây cối hả hê, mừng nước. Tán lá héo hon được gột rửa bụi bặm, cựa quậy vươn mình trong màu áo xanh tươi. Mưa về, lòng dân quê thỏa thuê sau bao ngày đợi chờ, khát khao trong ngột ngạt của nắng hè rát bỏng. Mưa cuốn trôi nỗi ưu phiền lo lắng, ruộng đồng được cứu hạn rồi, vườn tược lại hồi sinh. 

Mưa ngày hạ chợt đến, chợt đi nhưng kỳ lạ thay lại neo đậu trong tâm hồn tuổi thơ một khung trời... bình yên… dịu ngọt. Có tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Tiếng í ới, reo hò của lũ bạn trần truồng dẫm chân trần lạch bạch chạy tắm mưa khắp xóm. Trong màn mưa trắng trời, mù nước, mắt lũ trẻ tinh ranh như chim bói cá, săn tìm mận, xoài rơi rụng và… tự thưởng cho mình mà không phải lo sợ bị chủ nhà la mắng hay đánh đòn roi. Mưa bất chợt nhân lên niềm vui được tắm mát mơn man khắp da thịt và chở chuyên giùm bao tưởng tượng, ước mơ bay bổng của lũ trẻ nơi đê làng trên những chiếc xuồng giấy xuôi theo dòng nước, chảy miên man…

Hạnh phúc biết bao khi tuổi thơ được tưới mát những cơn mưa rào, được nghe ngoại nói mong mưa khi nhìn thấy cháu mình đầy rôm sảy. Vườn cam và cháu được ngoại lo như hai đứa trẻ. Đứa bị háp nắng, khô cằn, đứa chốc lở vì nóng, ngoại xót xa. Mừng vui sao có cơn mưa rào chợt đến. Giọt mát đầu tiên đọng long lanh trên nếp nhăn sâu hoắm, già nua.

Ơn trời đã cho mưa! Cuối mùa, cháu đội giỏ theo ngoại gánh cây trái vườn nhà đi chợ đường xa. Mồ hôi ướt trán, đẫm lưng như mưa rào đã lịm vào những chiều mong ngóng. Gói bánh, đồng quà, niềm háo hức con trẻ khiến đường xa… ngắn lại. Chợ trưa về, bóng cháu gầy guộc tựa vào bóng bà khom khom.

Cũng lại cơn mưa rào chợt đến khi vừa tan lớp học. Lũ học trò vô tư đùa nghịch chạy nhảy khắp sân trường tung tóe nước mưa, đâu biết lòng cô giáo lo lắng: lỡ cảm lạnh rồi em bỏ dở kỳ thi. Mãi bồn chồn vì mưa cứ dày hạt. Bỗng thấy trò lạng lách. Kít”. Cô ơi, áo mưa đây”. Chưa kịp hỏi, trò đã biến vào nước chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo: Cô đừng lo, em mình sắt da đồng”.

Cơn mưa chợt tan như em vừa chợt đến. Mưa tạnh rồi sao lòng vẫn cứ tí tách… ngân vang.

  • VÕ HẠNH
Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Rực rỡ phố đêm  (02/06/2012)
Giỗ họ  (02/06/2012)
20 năm, một chặng đường  (31/05/2012)
Cần sớm được lập hồ sơ xếp hạng di tích  (31/05/2012)
Có một điểm bán đồ cổ, đồ xưa  (30/05/2012)
Đầu tư nâng cao năng lực  (30/05/2012)
NSNA Nguyễn Ngọc Tuấn (Bình Định) đoạt 2 giải cao tại Serbie  (30/05/2012)
Đồn Thứ - một kiến trúc sơn phòng đặc biệt của Trường Lũy Quảng Ngãi – Bình Định  (30/05/2012)
Khai quật di tích Đồn Thứ  (30/05/2012)
Phù Cát: Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa tuyến biển  (28/05/2012)
Phác họa thơ trẻ Bình Định  (28/05/2012)
Hành trình gian nan  (28/05/2012)
“Love” đoạt giải Cành cọ vàng  (28/05/2012)
Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu: thơ trong tuồng  (27/05/2012)
Mùa thu qua phố  (26/05/2012)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn