Một bí thư chi đoàn dũng cảm
Về xã Ân Nghĩa (huyện Hoài Ân) những ngày sau lũ, đến đâu cũng nghe người dân kể về hành động dũng cảm chèo ghe cứu gần 20 người dân thoát khỏi lũ dữ của anh Hồ Sỹ Tuy (sinh năm 1985), Bí thư chi đoàn thôn Hương Quang (ảnh).
Sáng 15.11, lũ ở thượng nguồn sông Kim Sơn dâng cao và chảy xiết khiến nhiều hộ dân sống tại khu vực ven sông thuộc thôn Hương Quang không kịp trở tay; tài sản bị cuốn trôi, tính mạng nhiều người bị đe dọa. Hay tin, anh Tuy đã huy động nhiều người cất giữ, bảo vệ tài sản, xua heo gà lên gò núi. Nghe tiếng la hét, kêu cứu khắp nơi, anh Tuy cùng ba người khác là anh em, chú cháu trong nhà gồm các anh Hồ Sỹ Càng, Hồ Sỹ Nguyên và Nguyễn Quang Tới, kẻ chèo, người chống, người tát nước trong ghe ra, nhằm hướng có tiếng kêu cứu lao tới.
Vợ chồng anh Nguyễn Anh Trung- Nguyễn Thị Tuyết Nhung kể lại: “Thấy nước vô nhà, vợ chồng tui lo kê dọn đồ. Không ngờ chỉ một lúc sau, nước dâng cao, chảy mạnh, tụi tui không dám bước ra để lội qua núi, chỉ leo lên gác lỡ kêu cứu. Nước chảy như thác, bà con la hét, hoảng loạn... Nếu không có anh Tuy thì không biết chuyện gì xảy ra nữa”.
Anh Tuy cho biết: “Mỗi chuyến ra-vô phía gò đất cao mất cả tiếng đồng hồ, nhưng ghe chỉ chở mỗi lượt 3-5 người, nhiều nữa sợ lật. Cũng phải lựa hướng, vừa chèo vừa quan sát chỗ nào có cây cối để nếu có bị lật ghe còn có chỗ để bà con bám”. Chuyện đưa được bà con lên ghe cũng đầy khó khăn vì bám đâu được là bà con bám chặt, phải đạp cửa sổ, phá ngói, bẻ mè vào trong đưa họ ra ngoài. Cứ vậy, từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 15.11, anh Tuy và các anh em đã đưa được gần 20 người đến nơi an toàn.
Anh Trần Anh Việt, Bí thư xã đoàn Ân Nghĩa, cảm kích: “Nghe bà con kể lại hành động dũng cảm cứu người trong lũ của anh Tuy cùng một số người khác, chúng tôi đã báo cáo việc này với chính quyền địa phương và Đoàn cấp trên và đề xuất khen thưởng, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh”.
TỐNG BÌNH