Cố quận
Mắt nheo. Chân chậm. Tay tì
Phai dần tướng mạo phương phi một thời
Chiều buông sẫm phía chân trời
Biết quê quán... nhận ra người ly hương?
Quê nhà ta đã... phố phường
Mà ta lóng ngóng cuối đường nhà quê
Đi tìm ký ức ngô nghê
Chiếc xe xuôi ngược nhiêu khê tròng trành...
Lòng từng không chút chông chênh
Thạch Đề, tấm ván gập ghềnh khép thưa
Nay về khiễng dáng chân đưa
Mới hay nhịp bước... già nua từ hồi
Vơi Sài Gòn ít hôm thôi
Tôi đầy Bình Định của tôi mấy ngày
Ít hôm mà thẩn thơ hoài
Mấy ngày chẳng thấm tháp giây phút về...
NGUYỄN THÁI DƯƠNG