20 năm bán bong bóng dạo
Đó là ông Mai Xuân Ngọc, 54 tuổi, ở thôn An Lợi, phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn). Nở nụ cười hiền lành, chân chất của người nông dân đất lúa, ông Ngọc kể mình đã theo nghề bán bong bóng dạo và đồ chơi trẻ em được 20 năm rồi.
Trước đây, ông Ngọc đi bán bong bóng dạo khắp nơi, từ An Nhơn ra Phù Cát, Phù Mỹ, vào Tuy Phước. Mỗi chuyến đi của ông thường kéo dài vài ngày đến cả tuần. Ông thường có mặt tại những hội chợ, điểm biểu diễn văn nghệ, lễ hội ở các địa phương. Từ nghề bán bóng dạo này mà ông cùng vợ làm nông đã nuôi 4 người con khôn lớn.
Nay các con đều yên bề gia thất, gánh nặng mưu sinh đã nhẹ đi rất nhiều, ông ít đi bán bong bóng dạo hơn, chỉ làm vào những lúc nông nhàn hoặc có hội hè, văn nghệ. Ông Ngọc cho biết: “Mỗi cái bong bóng hay đồ chơi trẻ em, tôi lời từ 2.000 - 5.000 đồng. Mỗi ngày đi bán dạo tôi kiếm được 100 ngàn đồng, hôm nào “trúng mánh” thì cao hơn”.
HẢI YẾN