Tập đi xe, vui như ngày hội
Từ tháng 4.2013, con đường vào thôn Hải Giang (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) hoàn thành. Việc đi lại được thuận tiện, chuyện học hành của con em người dân nơi đây cũng đỡ vất vả hơn.
Hải Giang có trên 140 hộ dân, với hơn 500 nhân khẩu. Người dân trong thôn sinh sống chủ yếu bằng nghề làm biển và làm nông. Hải Giang được ví như một ốc đảo nằm trên bán đảo Phương Mai, cách trung tâm thành phố trên 2 hải lý theo đường biển, còn đường bộ cách trên 10km.
Từ bao đời nay, việc đi lại của người dân Hải Giang rất khó khăn. Khổ nhất là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, hằng ngày phải vượt quãng đường đèo gần 5km để đến Trường THCS Nhơn Hải tại trung tâm xã để học. Mùa nắng nóng, các em đi bằng thuyền mất chừng 30 phút, leo núi cũng gần 2 tiếng. Mùa gió bão, biển to sóng lớn, việc trèo đèo, vượt suối bằng đường bộ vẫn là giải pháp chính.
Từ tháng 4.2013, tuyến đường cấp phối rộng khoảng 5m với mức đầu tư trên 1 tỉ đồng hoàn thành đã giúp người dân nơi đây thỏa ước mơ về một con đường đi lại thuận lợi. Mơ ước được đi xe đến các nơi khác đã thành hiện thực. Giờ là mùa nắng, nước khô cạn, các bãi cỏ trong khu vực đầm nước lợ thôn Hải Giang nổi lên trở thành sân chơi thể dục thể thao, nơi sinh hoạt và tập xe của người dân. Mỗi chiều, tại khu vực này có hàng chục người lớn, trẻ nhỏ ra bãi cỏ tập đi xe đạp, xe máy. Không khí rộn ràng vui như ngày hội.
Dựng chiếc xe máy bên bãi cỏ sau những phút tập đi xe máy, anh Phạm Đạt, 37 tuổi, cười nói: “Có đường đi rồi, bà con trong thôn mừng lắm, chiều nào cũng ra đây tập xe. Nhà tôi mua lại chiếc xe máy giá 3 triệu đồng. Biết đi xe rồi, có đến khu tái định cư mới cũng đỡ vất vả hơn”.
Khó diễn tả được niềm vui của những người trung niên lần đầu nhấp chân trên bàn đạp. Dù tay lái còn yếu, “xém” té, nhưng nhiều người vẫn cố gắng kiên trì tập luyện. Ông Phạm Văn Hùng, 53 tuổi, thật thà chia sẻ: “Nhà tôi mua 2 chiếc xe máy, nhưng để cho mấy đứa con biết đi, còn tôi giờ mới tập đi xe đạp. Mấy hôm đầu tập đi cứ té như “cóc”, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ biết đi xe đạp lại thèm, lại cố”.
Vui nhất là các em nhỏ, những em biết đi thì vịn vai, cầm tay tập cho các bạn chưa biết đi, nụ cười hồn nhiên nở trên khuôn mặt trẻ thơ. Em Lê Đình Viên (11 tuổi, học sinh lớp 4) phấn khởi nói: “Từ ngày có đường, chiều nào, em cùng các bạn cũng dắt xe đạp ra đây tập đi, vui lắm! Có đường rồi, mai mốt tụi em đi học sẽ không còn vất vả nữa”.
Thế mới biết với người dân nơi đây, con đường quý giá biết nhường nào. Ông Huỳnh Kim Phụng, Phó trưởng thôn Hải Giang, cho biết: “Lúc mới mở đường bà con háo hức lắm. Mỗi ngày có trên 50 người lớn, trẻ nhỏ ra đây tập xe, không khí vui như ngày hội. Giờ ở Hải Giang, hầu như nhà nào cũng có xe đạp, xe máy. Đường sá không còn cách trở, khách du lịch ở các nơi cũng thường xuyên đến đây để tắm biển, ngắm cảnh, biết đến quê hương mình nhiều hơn. Vui nhất là các cháu nhỏ đi học đỡ vất vả hơn. Bà con còn góp tiền để thuê xe chở đất, góp công đắp thêm đường dẫn từ đường trục chính về đến các nhà dân trong xóm”.
NGỌC NHUẬN