Ấm áp nghĩa trang ở Phù Mỹ
Phù Mỹ là địa phương có hệ thống nhà quản trang và đội ngũ cán bộ quản trang chất lượng, góp phần tích cực vào công tác đền ơn đáp nghĩa.
Đầu tư cho nhà quản trang
Mô hình nhà quản trang đã được hình thành ở huyện Phù Mỹ cách đây 4 năm, nhờ sự đồng thuận của UBND cấp huyện, xã và sự góp sức của nhiều đơn vị, cá nhân hảo tâm. Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thọ là nơi đầu tiên có công trình nhà quản trang, với sự hỗ trợ của một người con Mỹ Thọ - ông Nguyễn Tín Dân, nguyên Giám đốc Cảng vụ Quy Nhơn. Nhà quản trang xã Mỹ Thọ được xây dựng với tổng kinh phí 65,5 triệu đồng.
Đưa tôi đi tham quan công trình, ông Đặng Đình Đức, cán bộ văn hóa xã hội xã Mỹ Thọ, chia sẻ: “Khoảng đầu tư không hề nhỏ vào thời điểm đó đã giúp nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thọ có một nhà quản trang khang trang, tươm tất với diện tích sử dụng 54m2. Nhà quản trang gồm 1 phòng thờ Bác Hồ, có bộ bàn ghế để tiếp khách, 1 phòng nghỉ dành cho thân nhân liệt sĩ từ xa đến viếng mộ. Bằng ngân sách địa phương, xã đã hợp đồng với 1 thương binh (phụ cấp 400 ngàn đồng/tháng) để chăm lo, quản lý nhà quản trang và chăm sóc các phần mộ”.
Đến nay, 13/15 nghĩa trang liệt sĩ ở huyện Phù Mỹ đã có nhà quản trang. Bình quân mỗi nhà quản trang có kinh phí xây dựng khoảng 120 triệu đồng.
Sau nghĩa trang liệt sĩ xã Mỹ Thọ, nhiều nhà quản trang ở các nghĩa trang khác cũng được xây dựng và đưa vào hoạt động. Sáng qua (20.7), lãnh đạo huyện Phù Mỹ và UBND xã Mỹ Cát đã tổ chức lễ khánh thành nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Mỹ Cát. Đây là nhà quản trang thứ 13 trên địa bàn huyện đã chính thức đi vào hoạt động. Số nhà quản trang còn lại cũng đã khởi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2013.
“Huyện Phù Mỹ có 4 đài tưởng niệm liệt sĩ, 15 nghĩa trang liệt sĩ. 6.000 phần mộ liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây. Các nhà quản trang đang được hoàn thiện và từng bước hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng”, ông Võ Đình Tuấn, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện, cho biết.
Nghĩa cử của người quản trang
Có đến 3 thế hệ cách mạng của gia đình đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Thọ, ông Trần Quốc Trường, ở thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ, tâm sự: “Từ khi nhà quản trang hình thành, việc nhang khói được thường xuyên hơn, mồ mả, cảnh trí cũng được chăm sóc chu đáo, đầy đủ hơn. Người nhà chúng tôi đều cảm thấy yên lòng không chỉ mỗi lần đến viếng thăm mà cả khi đang ở nơi xa”.
Bên cạnh nhà quản trang được xây dựng, các nghĩa trang ở huyện Phù Mỹ được tươm tất, ấm áp hơn còn bởi đội ngũ những người quản trang nhiệt tâm. Ông Năm Chệt, người quản trang nghĩa trang liệt sĩ xã Mỹ Thành, chia sẻ: “Tôi tiếp quản ngôi nhà nhỏ xinh xắn này từ cuối năm 2012. Dù bộn bề với ruộng muối, ao đìa, tôi vẫn luôn tự nhắc mình phải cáng đáng chu đáo hơn việc lo đón tiếp khách, người thân xa gần đến thăm viếng, khói nhang cho ấm cúng, dọn vệ sinh mồ mả các liệt sĩ. Đã từng tham gia du kích rồi bị tù đày, đến tuổi già ra vô gắn bó với đồng đội cũng thấy yên lòng”.
Sau khi trở về từ chiến trường K, cựu chiến binh Phạm Ngọc Phúc (55 tuổi, ở thôn An Lương, xã Mỹ Chánh) được tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Chánh. Mấy chục năm trôi qua, ông vẫn vui vẻ, gắn bó với công việc. Ông tâm sự: “Nghĩa trang này có hơn 500 mộ liệt sĩ. Xã tin tưởng giao cho tôi trông nom ở đây, cả gia đình người thân của các liệt sĩ xa gần, có khi ở tận miền Bắc cũng tin tưởng, gửi gắm. Họ nhờ nhang khói, dâng hoa quả, mâm cơm mặn đến người đã hy sinh, tôi cũng sẵn sàng. Góp được một chút công sức để đền đáp những người đã hy sinh cho đất nước và giúp người nhà họ thấy yên lòng là tôi thấy vui lắm rồi!”.
Qua ông Phúc, tôi được trao đổi điện thoại với ông Nguyễn Hoàng Nam, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, cha của liệt sĩ Nguyễn Đức Rụ. Ông Nam cho biết, gia đình ông từng mong được dời hài cốt con trai về quê. Có dịp vào tận nơi, trực tiếp nhìn thấy sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân Phù Mỹ đối với người đã khuất, ông thấy ấm lòng, yên tâm hơn hẳn.
XUÂN LỘC