Cạy hàu dưới chân cầu
Tranh thủ những ngày nước rút, từ 13 giờ đến 18 giờ, chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận, Tuy Phước) cùng chị em trong xóm đi mò hàu dưới chân cầu Hà Thanh 1, nơi nhánh sông chảy ra đầm Thị Nại. Để cạy được những con hàu bám chặt vào những tảng bê tông nằm dưới đáy sông, các chị phải ngâm mình dưới nước, ra sức mò mẫm, sau đó dùng dao, búa đập, cạy hàu ra khỏi nơi bám, thậm chí chịu đựng những vết hàu cắt da đến tứa máu.
Chị Nga cho biết: “Nghề chính của tôi là làm ruộng, còn ông xã đi biển. Hai đứa con đang tuổi đi học. Tranh thủ những ngày nông nhàn, tôi đi cạy hàu, kiếm thêm từ 100 - 130 ngàn đồng/ngày”.
SƠN PHẠM