44 năm nhang khói cho liệt sĩ
Theo đội quy tập mộ liệt sĩ của Ban CHQS huyện Tây Sơn, chúng tôi về thôn Mỹ Thuận, xã Tây Bình (Tây Sơn) gặp ông Huỳnh Văn Phấn, người đã chôn cất liệt sĩ Trần Văn Nọng và trông nom, nhang khói phần mộ liệt sĩ trong suốt 44 năm qua.
Ông Phấn kể, ông vẫn nhớ như in cái ngày 6 tháng Giêng năm 1969 (âm lịch). Thời điểm đó, ông Phấn là du kích xã. Đêm trước hôm đó, nghe tiếng súng nổ dữ dội ở phía dưới chốt Gò Tiên trong thôn, ông Phấn biết có cuộc đụng độ giữa quân ta và quân địch. Sáng hôm sau, ông Phấn lùa bò ra Gò Tiên thì phát hiện một chiến sĩ cách mạng đã chết nằm trên gò. Ông Phấn liền chạy về nhà gọi người cậu tên Huỳnh Mai, đồng thời đem dụng cụ cần thiết rồi tiến hành chôn cất liệt sĩ bên cạnh mộ của người thân trong gia đình mình. Trước khi chôn cất, ông Phấn tìm thấy trong túi áo liệt sĩ có một số giấy tờ ghi tên Trần Văn Nọng, đơn vị: D9, E22, F3 Sao Vàng, nhưng không có ghi địa chỉ quê quán nên ông không biết gia đình của chiến sĩ cách mạng này ở đâu để báo tin.
Từ đó đến nay, ông Phấn luôn trông nom, nhang khói ngôi mộ của liệt sĩ Trần Văn Nọng như mộ của người thân trong gia đình. Hàng năm vào ngày 16 tháng Chạp, ông đều cúng giỗ liệt sĩ cùng với ngày giỗ của người thân trong gia đình. Ông Phấn tâm sự: “Tôi xem liệt sĩ Trần Văn Nọng như người thân trong gia đình và luôn dặn dò con cháu chăm sóc, tôn tạo ngôi mộ này mỗi lần tảo mộ hàng năm”.
Sau nhiều năm chăm sóc mộ và tổ chức giỗ, giữa tháng 7.2013, ông Huỳnh Văn Phấn báo cho chính quyền xã và Ban CHQS huyện Tây Sơn về ngôi mộ liệt sĩ này. Cuối tháng 7 vừa qua, Ban CHQS huyện Tây Sơn phối hợp với Ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh tiến hành khảo sát và quy tập mộ liệt sĩ Trần Văn Nọng đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tây Bình.
Ngày xã tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Trần Văn Nọng, ông Phấn bảo mong muốn lớn nhất của ông là làm sao chính quyền địa phương và Ban CHQS huyện Tây Sơn sớm tìm được thân nhân của liệt sĩ Nọng để báo tin cho họ biết.
MAN ĐỨC DŨNG