Mốc son trong cuộc đời cộng sản của chúng tôi!
Trong dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Ất Tỵ 2025, ông Trần Minh Sang - Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị cách mạng tỉnh, đảng viên Đảng bộ phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, đã vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn (bìa phải) trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho ông Trần Minh Sang (bìa trái). Ảnh: N.M
Trong khoảnh khắc đặc biệt này, người đảng viên nhiều tuổi đảng bồi hồi xúc động. Thay mặt đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, ông bày tỏ: “Xin cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ, dìu dắt của cách mạng, của cha anh, sự hợp tác của các thế hệ, các đồng chí cán bộ, đảng viên từng cùng chúng tôi học tập, rèn luyện, công tác, cống hiến cho nước nhà. Ngày hôm nay, khi vinh dự được Đảng trao tặng Huy hiệu Đảng cao quý, tôi gọi đây là mốc son trong cuộc đời cộng sản của chúng tôi!”.
So sánh với các đảng viên trẻ, ông Sang và thế hệ của mình tự nhận rằng may mắn khi đã trải qua những thời kỳ khác nhau của cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tài tình và đúng đắn của Đảng. Đó là những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ, ác liệt trong chiến tranh đến những ngày trong khó khăn, thiếu thốn sau khi đất nước thống nhất và nhìn thấy quê hương đất nước ngày càng thay gia đổi thịt. Đi cùng đất nước những năm tháng ấy, người đảng viên càng thấu hiểu và trân trọng những gì mà Đảng đã mang lại cho nhân dân, cho đất nước. Vì vậy, dù đã tuổi cao nhưng ông Sang và đồng chí, đồng đội vẫn vẹn nguyên tinh thần, ý chí cách mạng kiên trung, còn sống là còn chiến đấu, phấn đấu, một lòng theo Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện đem hết công sức, tâm huyết cống hiến cho Đảng, cho dân.
Ở tuổi 80, trên cương vị Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị cách mạng tỉnh, ông Trần Minh Sang đã tích cực góp sức chăm lo đời sống cho các hội viên. Nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt đầy cương nghị của ông vẫn rạng ngời, biểu hiện sống động ý chí của người cộng sản được hun đúc qua những năm tháng đầy thử thách dưới lá cờ của Đảng quang vinh.
“Mừng Đảng ta tròn 95 tuổi, chúng tôi cũng mong rằng mỗi đồng chí đảng viên không ngừng học tập, phấn đấu theo gương Bác Hồ vĩ đại để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xây dựng Đảng ta ngày càng vững mạnh”, ông Sang gửi gắm.
NGUYỄN MUỘI