Làm hết sức, sống hết mình
Ðinh Thị Hồng Linh, 27 tuổi, giáo viên Trường Mẫu giáo An Dũng (xã An Dũng, huyện An Lão) và Nguyễn Ðình Hòa (30 tuổi, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng) vừa được Trung ương Ðoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam xét tặng giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương và “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2020.
Anh Nguyễn Đình Hòa luôn tìm tòi, sáng tạo ra cái mới để xử lý công việc hiệu quả.
- Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trao bằng khen của Tỉnh đoàn tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2018 cho anh Hòa.
Yêu nghề, mến trẻ
7 năm trong nghề cũng là ngần ấy thời gian cô giáo Linh bám các điểm trường, mang con chữ đến từng học sinh, từng bản làng vùng cao An Lão.
Sinh ra và lớn lên tại An Dũng, ngay từ khi còn là một cô bé, Linh đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo để đưa con chữ đến với con em đồng bào quê hương. Trên hành trình thực hiện ước mơ ấy, cô gái trẻ đã nỗ lực thi đậu vào Trường CĐ Sư phạm Trung ương I (Hà Nội). “Khi biết tin mình thi đậu, tôi vừa vui, vừa lo bởi hoàn cảnh gia đình khi ấy rất khó khăn. Để đủ cái ăn, cái mặc cho 8 anh, chị, em trong nhà ba mẹ phải làm quần quật đủ thứ nghề. Rồi ba mẹ động viên tôi phải đi học để có nghề nghiệp ổn định, ở nhà ba mẹ sẽ cố gắng xoay xở. Quãng thời gian học, tôi tranh thủ lúc rảnh hoặc cuối tuần đi làm kiếm tiền. Rồi 3 năm chật vật tại phố thị cũng qua, tin vui lại đến khi tôi được Phòng GD&ĐT huyện nhận và phân công về công tác tại Trường Mẫu giáo An Vinh (năm 2013)”, Linh chia sẻ.
Buổi lên lớp chính thức đầu tiên của cô giáo Linh rất đặc biệt và đáng nhớ. Linh đến lớp từ sớm, nhưng hơn 8 giờ sáng chỉ lác đác vài em đến lớp. “Hình ảnh những đứa trẻ chân đất, quần áo lôi thôi nhưng đôi mắt long lanh, hồn nhiên, lễ phép khoanh tay chào, khiến tôi xúc động vô cùng và quyết tâm dành cho các bé thật nhiều tình yêu thương”, Linh bồi hồi nhớ lại.
Cô giáo Linh đã 2 lần luân chuyển công tác từ điểm trường ở xã An Vinh về xã An Trung và hiện tại là xã An Dũng. Mỗi điểm trường có đặc điểm riêng nhưng đều là ở vùng cao, học sinh đều là người dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất thiếu thốn, đường đến trường xa. Năm 2020, Trường Mầm non An Dũng được chuyển về Khu tái định cư hồ Đồng Mít nên điều kiện cơ sở vật chất đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Khi thấy chúng tôi có mặt tại lớp học, ban đầu các em học sinh ở đây rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi cô giáo Linh cất giọng giảng bài, từng ánh mắt to tròn đều chăm chú nghe cô giảng. Ở đây, việc dạy chữ cho các em không đơn thuần là dạy đánh vần, tập viết; vì học sinh là người dân tộc thiểu số nên mình phải luôn tìm mọi cách giúp các em dễ hiểu nhất, để không chán học mà yêu con chữ. Trò chuyện với chúng tôi, Linh kể không ít câu chuyện rơi nước mắt của nhiều học trò nghèo, kiên trì tới lớp. “Chuyện trời mưa nước sông lớn hay việc ba mẹ các em đi làm rẫy về đón không kịp mình phải cõng từng em lội sông về nhà là chuyện thường. Cuộc sống của người dân tộc thiểu số vốn đã khốn khổ nên tôi luôn mong các em đi học đến nơi đến chốn. Và mình làm được gì cho các em, tôi cũng như giáo viên ở trường luôn sẵn lòng”, Linh chia sẻ.
Cô giáo trẻ Đinh Thị Hồng Linh luôn nhiệt huyết, yêu nghề để đưa con chữ đến với con em đồng bào quê hương.
Bí thư Đoàn mê sáng tạo
Từ năm 2013 đến nay, anh Nguyễn Đình Hòa được Sở Xây dựng bố trí công tác tại Phòng Hạ tầng kỹ thuật với nhiệm vụ chính là giúp lãnh đạo thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp nước, thoát nước đô thị, thực hiện công tác thẩm định các dự án hạ tầng kỹ thuật. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, anh thường xuyên học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu, đề xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Mỗi người trẻ đều có một “mặt trận” riêng. Và với anh Hòa, việc nghiên cứu, sáng tạo sẽ giúp anh có được những kiến thức bổ ích, kinh nghiệm quý để thành thạo chuyên môn hơn. Với suy nghĩ đó, từ năm 2016 đến nay, anh Hòa liên tục thực hiện nhiều sáng kiến kỹ thuật, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả công tác. Đơn cử là các sáng kiến: Giải pháp “Xây dựng cơ sở dữ liệu gis phục vụ quản lý hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định (xây dựng thí điểm tại phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) đạt giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ X; Phần mềm hỗ trợ công tác soạn thảo kết quả thẩm định công trình xây dựng; Phần mềm quản lý hồ sơ thẩm định công trình xây dựng; Phần mềm quản lý hoạt động đoàn của ĐVTN.
Theo anh Hòa, với mỗi ý tưởng, anh đều xác định những nội dung trọng tâm, sau đó tập trung cao độ để hoàn thành. “Bất kỳ ai cũng vậy, nếu có đam mê, sáng tạo, mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đừng sợ bị chê bai, thất bại thì sẽ thành công”, anh Hòa nói.
***
Cứ sống hết mình, làm hết sức và hoàn thành thật tốt trách nhiệm thì thành công sẽ đến và bản thân cũng hạnh phúc hơn. Đó là thông điệp mà hai gương mặt trẻ này muốn chia sẻ đến mọi người.
HỒNG PHÚC