Trải nghiệm thú vị tại phiên chợ cộng đồng
Mỗi Chủ nhật cuối tháng, tại địa chỉ 49 đường Hàm Nghi (TP Quy Nhơn), Phiên chợ cộng đồng - sự kiện do Cộng đồng Glocality Bình Ðịnh (gồm các bạn trẻ đang sinh sống tại TP Quy Nhơn thành lập với mục đích tạo sân chơi chung, mang tính giáo dục) lại diễn ra với nhiều hoạt động thú vị…
Đa dạng, nhiều màu sắc
Lấy cảm hứng từ các mô hình phiên chợ cộng đồng trên cả nước, anh Lê Minh Bộ (SN 1992, ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) cùng bạn bè tổ chức phiên chợ đầu tiên vào tháng 6.2024, thu hút hơn 200 khách đến thăm. Đến nay, mỗi phiên chợ có 10 - 15 gian hàng; chủ các gian hàng không đặt nặng tính lợi nhuận mà chú trọng trải nghiệm cá nhân cho cả bên tổ chức lẫn người tham gia.
Múa rối bóng là hoạt động được nhiều trẻ em yêu thích tại phiên chợ cộng đồng. Ảnh: D.L
Bên cạnh đó, nhờ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các chương trình liên quan đến môi trường khi là thành viên nhóm Làng chài bình yên (gồm các bạn trẻ đoạt giải nhất chương trình “Tìm kiếm ý tưởng vì một đại dương không nhựa” do UNESCO tổ chức năm 2021), anh Bộ ưu tiên lồng ghép các tiêu chí môi trường vào phiên chợ, mang đến các gian hàng trẻ trung, đậm tính giáo dục và sáng tạo: Từ những ly nến thơm từ ống tre, sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường đến những gian bán đồ handmade đầy màu sắc, tranh thêu của người khiếm thị…
Phiên chợ diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động trải nghiệm khác: Góc workshop nhộn nhịp với các bạn trẻ hăng say làm đồ thủ công, tạo hình nến, tìm hiểu những sản phẩm theo xu hướng sống xanh; trẻ em chăm chú xem và thực hành múa rối bóng - những câu chuyện giáo dục được kể bằng hình ảnh sinh động từ những con rối làm từ vật liệu tái chế…
Tại phiên chợ còn diễn ra nhiều cuộc thảo luận xoay quanh những vấn đề gần gũi mà giới trẻ quan tâm, như: “Làm thế nào để học một ngoại ngữ hiệu quả” hay “Tái chế và sống xanh”... Những cuộc thảo luận mở giúp mọi người có thêm góc nhìn mới, đồng thời kết nối những người có cùng mối quan tâm thuộc nhiều ngành nghề, lứa tuổi, sở thích.
Thỉnh thoảng, phiên chợ còn kết nối giới trẻ đến gần hơn với các hoạt động thiện nguyện, hướng đến trẻ em vùng sâu, vùng xa hay người dân có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ.
Lan tỏa niềm vui từ những điều giản dị
Nhiều lần tham gia phiên chợ với gian hàng gồm những chiếc túi, ví, móc khóa được tái chế từ những chiếc quần, áo jeans cũ, chị Đặng Thị Mỹ Triều (SN 1996, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) có dịp giới thiệu các sản phẩm handmade được tỉ mỉ cắt ghép, may vá… đến những vị khách tiềm năng. Có người hỏi mua, có người tán thưởng vì những phụ kiện trẻ trung, độc đáo được chị sáng tạo.
“Tôi rất vui vì phiên chợ tạo cơ hội để mình chia sẻ ý tưởng này đến với nhiều người. Thông qua đó, các thiết kế của tôi được nhiều người biết đến hơn, cùng với đó là thông điệp sống xanh mà tôi gửi gắm trong từng sản phẩm”, chị Triều hào hứng.
Ngoài những gian hàng mang tính thân thiện với môi trường, phiên chợ còn là nơi những mảnh đời giàu nghị lực có dịp trải lòng. Ở một góc nhỏ, chị Huỳnh Thị Diệu Nguyệt (SN 1986, ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) say sưa giới thiệu những bức tranh thêu do chính tay mình thực hiện…
Chị Nguyệt khiếm thị bẩm sinh, nhưng bằng sự kiên trì và niềm đam mê nghệ thuật, chị đã vượt qua mặc cảm để học thêu từ năm 2018, do bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Chi hội trưởng Chi hội khuyết tật Nguyễn Nga, hướng dẫn. “Tôi mất hai năm để thành thạo các mũi kim. Thời gian đầu, không ít lần tôi muốn bỏ cuộc, nhưng rồi lại tự nhủ mình phải cố gắng. Khi tham gia phiên chợ, tôi cảm thấy hạnh phúc khi những tác phẩm của mình được mọi người đón nhận và trân trọng”, chị Nguyệt bày tỏ.
Giá trị tinh thần mà phiên chợ mang lại đã thu hút nhiều bạn trẻ. Em Ban Vĩnh Bình (SN 2008, ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) là trường hợp như vậy. Bình biết đến sự kiện qua bạn bè và nhanh chóng đăng ký tham gia với vai trò tình nguyện viên.
Bình hào hứng: “Em làm MC, hỗ trợ truyền thông và điều phối workshop. Lần đầu được trải nghiệm những việc này, em thấy mình học hỏi được nhiều kỹ năng mới. Đặc biệt, ở phiên chợ gần đây nhất (ngày 26.1), em còn cùng mọi người nấu bánh tét - một trải nghiệm hoàn toàn mới và đáng nhớ đối với một học sinh sống ở thành phố như em”.
Không chỉ các bạn nhỏ yêu thích phiên chợ mà nhiều phụ huynh cũng xem đây là địa điểm không thể bỏ qua mỗi cuối tháng. Biết đến phiên chợ từ tháng 8.2024, vợ chồng chị Trần Nguyễn Bình Nhi (SN 2000, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) đều đặn ghé thăm và trải nghiệm.
“Tôi yêu thích phiên chợ vì có nhiều hoạt động đáp ứng sở thích của mọi lứa tuổi, từ người lớn lẫn trẻ em. Chẳng hạn, con gái tôi rất thích khu vực vẽ tranh và xem múa rối, tôi lại ấn tượng với các gian hàng xanh và không gian thân thiện, thoải mái. Trong khi đó, chồng tôi lại say sưa với các phiên thảo luận cởi mở. Điều này cũng tạo nên kỷ niệm chung cho gia đình tôi”, chị Nhi chia sẻ.
DƯƠNG LINH