TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN VÌ TAI NẠN GIAO THÔNG:
Cùng nhau tham gia giao thông an toàn
Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT năm nay (15.11) là dịp để mỗi chúng ta tự nhắc mình về ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.
Ban ATGT tỉnh thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bị TNGT.
Đau đáu nỗi đau TNGT
Ở cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, con cái phụng dưỡng, thì nay vợ chồng bà Lương Thị Hạnh (thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) lại phải thay nhau chăm sóc con trai bị liệt vì TNGT. Đã hơn 10 tháng trôi qua, nhưng nhắc về buổi trưa định mệnh ấy, nỗi đau “mang tên” TNGT vẫn hằn sâu lên đôi mắt đượm buồn của người mẹ khi hoài niệm về đứa con trai hoạt bát, nhiều hoài bão với tấm bằng thạc sĩ vừa nhận ngày nào, giờ đây chỉ nằm bất động một chỗ với đôi mắt mở ngược không chớp. Hôm đó, trên đường đi công việc, Khổng Xuân Anh - con trai của vợ chồng bà Hạnh bị một mô tô khác tông trực diện; mạng sống đã giữ lại được, song từ đó, mọi chuyện sinh hoạt của cậu con trai đều phải cậy bố mẹ già. “Từ một người khỏe mạnh, giờ chỉ nằm một chỗ thỉnh thoảng la hét; nhìn con thế này, đớn đau lắm, vậy nên dù còn một tia hy vọng, vợ chồng tôi cũng cố để lo cho con. Chỉ mong con khỏe!”, bà Hạnh vừa nói vừa lau người cho con và chuẩn bị hành trang cho chuyến nhập viện tiếp.
Ở một hoàn cảnh khác, chị Nguyễn Thị Kim Việt (thôn Chánh Trạch 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) tuy vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh nhưng mọi sinh hoạt của chị đều phải cậy nhờ vào chồng và cả gia đình. Bởi di chứng của vụ TNGT khiến chị bị liệt. Chị kể: “Hôm đó, 2 vợ chồng tôi đang đi gần về tới nhà thì chẳng may bị một xe máy đi cùng chiều phía sau tông tới. Cú va chạm khiến cả 2 vợ chồng ngã nhào và bất tỉnh. Cũng may, chồng tôi chỉ xây xát, từ ngày tôi bị nạn, chồng tôi phải chuyển công việc từ công nhân may thành “thợ đụng” vì phải dành thời gian lo cho tôi. Giờ tôi chẳng ước mong gì ngoài việc bản thân có thể tự lo sinh hoạt cá nhân, không phải phụ thuộc vào chồng, cha nữa”. Nói đến đây, nước mắt chị giàn giụa.
Những ngày này, chúng tôi có dịp cùng các nhà hảo tâm đến thăm những gia đình nạn nhân của TNGT. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là nỗi đau và sự mất mát không gì bù đắp được khi người thân yêu của mình vĩnh viễn mất đi hoặc phải gánh chịu những di chứng nặng nề do TNGT. Nhận số tiền 5 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm, vợ của nạn nhân Phạm Thanh Tùng (xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) đang hôn mê và điều trị tích cực tại khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, BVĐK tỉnh, nghẹn lòng chia sẻ: “Vì vợ chồng đều lao động bấp bênh nên không làm thì cũng đồng nghĩa không có thu nhập. Từ hôm chồng tôi bị TNGT đến nay, cuộc sống vốn khó khăn nay càng thêm khó khăn. Món quà hôm nay hết sức ý nghĩa, là động lực cho cả gia đình cùng cố gắng vượt qua thời điểm này”.
Hãy tham gia giao thông an toàn
Có tận mắt chứng kiến từng hoàn cảnh, từng mảnh đời phải gánh chịu những nỗi đau dai dẳng từ TNGT mới thấy rằng đó thực sự là một gánh nặng cho gia đình, xã hội. Đây cũng chính là lý do mà những ngày này, nhiều tổ chức, DN, cơ quan, đơn vị, bằng những việc làm thiết thực, đã tìm đến các gia đình có người thân tử vong, bị thương vì TNGT thăm hỏi, động viên và chia sẻ. Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó giám đốc Nhà máy chế biến tinh bột sắn (thuộc Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm chi nhánh tại huyện Vân Canh), chia sẻ: “Là một đơn vị kinh doanh, chúng tôi không chỉ vì lợi nhuận mà còn quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Thông qua Phòng CSGT, CA tỉnh, chúng tôi biết những gia đình bị TNGT này rất cần được hỗ trợ để vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống nên tham gia đồng hành, bởi đây cũng là trách nhiệm của mình đối với cộng đồng”.
Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn cả tỉnh xảy ra 165 vụ TNGT, làm 115 người chết và 89 người bị thương. Mặc dù TNGT vẫn giảm trên cả 3 tiêu chí, nhưng số ca tử vong về TNGT vẫn ở mức cao và TNGT vẫn là mối đe dọa rất lớn. Để giảm thiểu hơn nữa các vụ TNGT, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, thời gian qua tỉnh cũng đã thực hiện nhiều kế hoạch mang tính đồng bộ như: Tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa giao thông, luật giao thông; nâng cao chất lượng đầu tư kết cấu hạ tầng, khắc phục những điểm đen trên các tuyến giao thông. Và Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT năm nay được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. “Bên cạnh việc tuyên truyền sâu rộng đến mọi người về những hậu quả nghiêm trọng của TNGT, chúng tôi còn có những hoạt động thăm hỏi động viên, trao quà và hình thức giúp đỡ phù hợp cho các gia đình nạn nhân TNGT, đặc biệt là các gia đình có nạn nhân tử vong vì TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông cho mọi người”, ông Hoàng nói.
Tuy nhiên, bên cạnh sự chung tay của cộng đồng và ngành chức năng, hơn hết vẫn là ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Hãy nhường nhịn nhau khi qua đường, không phóng nhanh vượt ẩu, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Hãy đội mũ bảo hiểm cho mình và người thân khi đi mô tô, xe gắn máy và tham gia giao thông một cách an toàn, văn minh, lịch sự… Đó là những biện pháp hữu hiệu để phòng tránh TNGT, góp phần bảo vệ an toàn cho mình và mọi người.
KIỀU ANH