• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
An ninh - Trật tự

Luôn vững vàng trên mặt trận an ninh trật tự

Dù trong hoàn cảnh nào, những chiến sĩ CA trên từng mặt trận vẫn không ngại hiểm nguy, luôn “vì dân phục vụ”.

1. Km 13+700 QL 1D (chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 giữa Bình Định với các tỉnh phía Nam) những ngày này vẫn đông đúc người và phương tiện qua lại. Tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện tại đây, ngoài các nam chiến sĩ CSGT và thanh tra giao thông còn có 1 nữ chiến sĩ, đó là thiếu tá Phan Thị Thanh Tú, Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh, CA TP Quy Nhơn. Gần 3 tháng nay, chị cùng đồng đội bất kể ngày đêm, nắng mưa bám chốt mỗi ngày để kiểm soát chặt người, phương tiện qua/về tỉnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bất kể nắng mưa, mỗi ngày thiếu tá Phan Thị Thanh Tú vẫn cùng đồng đội trực chốt kiểm soát dịch trên QL 1D (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào tỉnh.  Ảnh: KIỀU ANH.

Và trong những ca trực ấy, chị đã 2 lần trực tiếp kiểm soát đúng trường hợp mắc Covid-19 khi đến chốt và cùng đồng đội đưa bệnh nhân nhập viện điều trị. Thế nhưng khi kể về lúc ấy, chị và tổ công tác chỉ coi như chuyện bình thường, hằng ngày ở đây. Thiếu tá Tú chia sẻ: “Đã là chiến sĩ công an nhân dân thì hoàn cảnh, nhiệm vụ nào cũng không từ nan. Thế nên, ngày nào dịch bệnh còn đe dọa sức khỏe cộng đồng thì ngày đó chúng tôi vẫn cùng nhau “đội nắng, thắng mưa” kiểm soát chặt người và phương tiện qua lại”.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng, cái nóng gần 400C lúc canh trưa để kiểm soát người và phương tiện, thế nhưng chị Tú cùng tổ công tác vẫn không ngơi nghỉ, liên tục ra hiệu, nhắc nhở các phương tiện đi đúng vào làn đường để thực hiện công tác phòng dịch theo quy định, không có trường hợp nào ngoại lệ được qua chốt khi chưa thực hiện đủ yêu cầu phòng dịch.

2. Tuy không phải đối đầu với các thủ đoạn tinh vi, manh động của tội phạm, nhưng bất kể thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn... nhanh như chớp, các chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH lại có mặt để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Và việc họ phải đương đầu với hiểm nguy là điều không thể tránh khỏi. Ấy thế mà, trực tiếp nghe họ kể về những lần đối mặt với sự nguy hiểm, tính mạng bản thân bị đe dọa với giọng nhẹ tênh, tôi hiểu sự bình yên của nhân dân mới là điều họ luôn hướng tới.

Hễ thiên tai, cháy nổ là lực lượng PCCC&CNCH lại nhanh chóng có mặt để cứu người và tài sản cho dân.  Ảnh: KIỀU ANH

Cách đây 2 năm, khi cùng đồng đội chiến đấu với “giặc lửa” tại một DN ở Khu công nghiệp Phú Tài (TP Quy Nhơn) trong suốt 27 giờ liền, dù bản thân và 1 đồng đội đã bị thương do các mảnh vỡ của nhà xưởng va vào nhưng đại úy Phạm Hồng Vi, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CA tỉnh, vẫn nén cơn đau, kiên trì bám trụ thực hiện nhiệm vụ tới khi ngọn lửa được khống chế. Hay như mới đây, nhận tin báo có người nhảy cầu Diêu Trì (huyện Tuy Phước) tự tử, đại úy Vi và đồng đội đã không ngại hiểm nguy, lao ngay xuống dòng nước xiết để kịp cứu người. Quả cảm là thế, nhưng khi nghe mọi người nhắc nhớ, anh chỉ cười nhẹ: “Những tình huống như thế, tôi và đồng đội chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc làm sao có thể cứu được người hay dập lửa nhanh nhất thôi”.

3. Thấm nhuần phương châm nhiệm vụ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nên dù trong bất cứ tình huống, hoàn cảnh, lĩnh vực công tác nào, tinh thần ấy vẫn được các chiến sĩ CA thấu triệt để mang đến cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân.

Một ngày tháng 4.2021, chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, trên địa bàn các xã Tây Giang, Tây Vinh và thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn) liên tiếp xảy ra 6 vụ cướp giật tài sản. Tình hình này đã thôi thúc các chiến sĩ CA huyện Tây Sơn phải nhanh chóng phá án và chỉ 3 ngày sau, nhóm cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản đã bị bắt gọn. Để triệt xóa được nhóm tội phạm này, các trinh sát CA huyện có hôm phải thức trắng đêm, có ngày đi đến hàng trăm cây số, thậm chí có lúc chỉ kịp uống vội chai nước chống đói để không bắt hụt đối tượng.

Hay như đầu tháng 7 vừa qua, việc đột kích thành công resort V.N. thuộc xã Cát Hải, huyện Phù Cát, phát hiện 85 đối tượng đang sử dụng ma túy giữa mùa dịch cũng là kết quả của quá trình rà soát, theo dõi bí mật và công phu. Lực lượng trinh sát ma túy đã phải bám trong, khóa ngoài một thời gian dài mới có thể hốt trọn ổ ma túy này. Ghi nhận chiến công này, Bộ trưởng Bộ CA đã khen thưởng lực lượng. Song khi nói về chiến công ấy, thượng tá Lê Việt Cường, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CA tỉnh, chỉ khiêm tốn: “Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. ANTT nói chung và tệ nạn ma túy được ngăn chặn thì cuộc sống của mọi người, mọi nhà mới ổn định và phát triển”.

***

Hơn ai hết, những chiến sĩ CA hiểu, chỉ cần một chút chậm trễ, nạn nhân có thể gặp nguy hiểm hay đối tượng có thể bỏ trốn, và thế là công sức của mọi người sẽ trở nên vô ích. Vậy nên, từ lời thề son sắt của người lính trên mặt trận phòng chống tội phạm, các chiến sĩ Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh đã và đang âm thầm góp thêm nhiều chiến công, tiếp bước cha anh, là lá chắn thép đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân.                 

KIỀU ANH

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Cảnh báo lừa đảo vay tiền qua mạng xã hội  (31/8/2021)  
Bất chấp phong tỏa vẫn lén đi mua cỏ Mỹ  (30/8/2021)  
Đi bắt ốc, hai em nhỏ bị đuối nước  (29/8/2021)  
Cháy lớn cửa hàng đồ cũ trên đường Đống Đa  (29/8/2021)  
Làm rõ nhóm trộm xe máy “nhí”  (28/8/2021)  
Vô cớ đốt 2 đống rơm  (27/8/2021)  
Ngạt khí CO2, 3 công nhân tại Hà Tĩnh tử vong  (27/8/2021)  
Không để thiếu niên điều khiển xe máy phân khối lớn  (26/8/2021)  
Trả lại tài sản cho người đánh rơi  (26/8/2021)  
Xử lý gần 880 trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch  (26/8/2021)  
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
MerryLand Quy Nhơn là dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp được phát triển bởi tập đoàn Hưng Thịnh tại phía Nam bán đảo Phương Mai, TP Quy Nhơn, Bình Định
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG VÀ NÔNG LÂM TRUNG BỘ
Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
bidiphar
Tuyển dụng công chức, viên chức
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang