• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Một vẻ đẹp lặng lẽ

Khi tôi đến thăm, anh Trần Nam (38 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) đang chuyên chú tinh chỉnh pho tượng Hộ Pháp Phật giáo Mật Tông. Bức tượng được làm bằng gỗ mít, cao bằng người thường với hàng nghìn chi tiết, hoa văn. Anh Nam kể, cách đây 3 năm sau khi hài lòng với bức tượng Hỷ Thần, nhà sư trụ trì một ngôi chùa ở tỉnh Bình Dương đã đặt tiếp để anh làm pho tượng này. 3 năm để tạo tác một tác phẩm như vậy thật ra không nhiều, chỉ riêng phần tinh chỉnh - chiếm khoảng 20% khối lượng công việc - làm ráo riết, có ít cũng mất 6 tháng mới xong. Tạc một pho tượng theo mẫu sẵn rất nhanh, nhưng sáng tạo một tác phẩm mới thì rất lâu. Người đặt hàng thường chỉ cho đề bài, còn cụ thể như thế nào là công việc của mình. Nhận đề bài xong, mình phải làm tư liệu, phải tìm hiểu các nội dung liên quan, lên các phác thảo để trao đổi với bên đặt hàng. Xong đâu đó mới làm mẫu phác thảo chính thức làm cơ sở thi công.

Trần Nam và một tác phẩm điêu khắc gỗ của anh.

Theo anh Nam, ở ta có rất nhiều tượng liên quan đến Phật giáo, nhưng hầu hết đều là tượng với các chỉ đấu theo dòng Phật giáo Đại thừa hoặc Tiểu thừa. Tượng thể hiện nội dung theo dòng Phật giáo Mật Tông rất hiếm. Đó là một cái khó, nhưng chính cái khó ấy khiến anh hưng phấn khi sáng tác pho tượng kể trên. “Nó làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Nhiều lần sư thầy đặt tượng phải trao đổi với tôi rất cặn kẽ từ chi tiết đến thần thái để mình hình dung và khắc họa theo đúng yêu cầu. Rất vất vả nhưng khi làm được thì rất vui”, anh Nam kể.

38 tuổi đời, hơn 20 năm tuổi nghề, ngay từ nhỏ, Trần Nam đã bộc lộ niềm đam mê tạo hình trên gỗ. Học xong phổ thông, anh theo thầy học tạo hình trên mặt phẳng. Sau đó tự mình nghiên cứu các kỹ thuật tạo hình khác, vừa làm vừa học và mãi đến năm 24 tuổi anh mới bán được tác phẩm đầu tiên, đó là một bộ bàn ghế làm từ gốc tạo dáng long - ly - quy - phụng. Sống tương đối khép kín, dành nhiều thời gian cho công việc, giao thiệp hẹp nên dẫu “trình nghề” cao nhưng tiếng tăm về Trần Nam chỉ khoanh lại với những người trong giới. Từ năm 2010, tượng gỗ của Trần Nam mới được nhiều người biết đến, đơn hàng dành cho anh mới nhiều hơn.

Thế mạnh của Trần Nam không chỉ ở chỗ đẹp mà còn là nét riêng. “Không đụng hàng” là điểm mà những nhà sưu tập đặc biệt lưu ý. Với cung cách sáng tạo của mình, Trần Nam chinh phục được nhiều người. Gần đây cùng với tượng tròn, phù điêu, anh còn khá thành công với những tác phẩm tranh khắc trên gỗ theo phong cách thủy mặc. “Một vài người gọi tôi là nghệ sĩ điêu khắc, tôi rất ngại. Tôi chỉ là một người thợ điêu khắc gỗ muốn làm ra những sản phẩm thật đẹp, có thể chia sẻ với nhiều người. Giờ có nhiều người trong và ngoài tỉnh đặt hàng, như thế là vui rồi”, Trần Nam tâm sự.    

NGÔ HỒNG SƠN

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Vài hiện vật của NNND Minh Đức  (2/7/2020)  
Bảo tồn các giá trị văn hóa làng nghề: Giữ gìn nét đẹp quê hương  (2/7/2020)  
Phát hiện hóa thạch khoảng 200 triệu năm tuổi tại Gia Lai  (2/7/2020)  
Nhà báo Đức 86 tuổi ra mắt cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh  (1/7/2020)  
Di sản “Thực hành Then ở Việt Nam” nhận Bằng ghi danh của UNESCO  (30/6/2020)  
Danh thắng và di tích Bình Ðịnh  (30/6/2020)  
Chiếu bóng về làng xa  (30/6/2020)  
Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh đã sẵn sàng  (30/6/2020)  
Ngày hội VH&TT xã Vĩnh An mở rộng: Làng M6 (xã Bình Tân) giành giải nhất  (28/6/2020)  
Nghệ nhân Phan Ngọc Bạn: “Nghiệp tuồng” 40 năm với những vai phụ  (28/6/2020)  
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG VÀ NÔNG LÂM TRUNG BỘ
Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
bidiphar
Tuyển dụng công chức, viên chức
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang