• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Xúc động những vần thơ-diễn ca song ngữ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bằng những vần thơ diễn ca được in song ngữ, cuốn sách như nối dài triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng”, để độc giả trong nước và quốc tế hiểu hơn về Võ Nguyên Giáp - vị tướng tài ba của Việt Nam.

 

Cuốn sách được in song ngữ nhằm lan tỏa giá trị, ý nghĩa của Chiến dịch Điện Biên Phủ và chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 23.8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhà giáo-nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung ra mắt cuốn sách song ngữ Việt-Anh nhan đề “Triển lãm: Theo dấu chân Đại tướng” với lòng tri ân và ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuốn sách gồm 110 bài thơ-diễn ca về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng hàng trăm bức ảnh minh hoạ của Thông tấn xã Việt Nam, nhiếp ảnh gia Trần Hồng, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và của chính tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Tác phẩm tái hiện dấu mốc chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cũng như chân dung vị Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp qua những vần thơ-diễn ca chan chứa tình cảm.

Nhà giáo-nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ về cuốn sách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là sự tiếp nối mạch cảm xúc của triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” diễn ra ngày 21.12.2021 tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, triển lãm tiếp tục được tổ chức tại Điện Biên vào ngày 13.3.2022.

Từ thành công của triển lãm, nhà giáo-nhà thơ Mỹ Dung nghĩ đến việc thực hiện cuốn sách song ngữ để thế hệ sau, đặc biệt là độc giả quốc tế, hiểu hơn về một nhân vật lịch sử từng được giáo sư Vũ Khiêu ví như "Võ công truyền quốc sử/Văn đức quán nhân tâm" của Việt Nam.

Giống như triển lãm, cuốn sách cũng gồm 3 chủ đề “Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ,” “Vị tướng trong lòng dân” và “Sáng mãi ngàn năm.” Ngoài ra, sách còn bao gồm một số hình ảnh tại triển lãm cùng lưu bút của khách tham quan.

Chủ đề 1 tái hiện toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thông qua những bài thơ, những lời diễn ca mộc mạc giản dị của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung, từng đối sách chiến đấu, trận chiến cam go gắn với những địa danh huyền thoại như đồi A1, cánh đồng Mường Thanh hay hầm Đờ Cát hiện lên một cách sinh động và oai hùng.

Nhà giáo-nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung tặng sách cho ông Võ Điện Biên, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ đề 2 giới thiệu những khoảnh khắc đời thường dung giữa đời thường của Đại tướng, đúng như cái tên “Vị tướng trong lòng dân” mà tác giả lựa chọn. Qua đây, bạn đọc sẽ được hiểu hơn về một nhà quân sự lỗi lạc nhưng mang đậm cốt cách anh lính Cụ Hồ: Giản dị, an nhiên, ấm áp bên gia đình, người thân đồng thời cũng lãng mạn, bay bổng như một người nghệ sỹ.

Chủ đề 3 với tên gọi “Sáng mãi ngàn năm” khẳng định tình yêu, niềm kính phục của nhân dân Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được thể hiện một cách xúc động qua những vần thơ tiễn đưa Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình.

Phó giáo sư-tiến sỹ Bùi Minh Trí (Hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội) cho rằng điểm đặc sắc trong cuốn sách chính là những bài thơ được sắp xếp rất khoa học theo từng chủ đề. Mỗi chủ đề đều gắn liền với những dấu ấn lịch sử, gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Bùi Minh Trí trích dẫn bài thơ “Bữa cơm gia đình của đại tướng” với những câu thơ như “Cao lương mỹ vị có gì đâu/ Chỉ miếng cá kho với đĩa rau/ Quả trứng luộc còn nguyên trong đọi/ Vợ chồng Đại tướng mải nhìn nhau!”

“Là tổng tư lệnh toàn quân nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn giữ nếp nhà, sống một cuộc đời giản dị thanh bạch. Tôi nghe lời thơ diễn tả bữa cơm gia đình của Đại tướng mà lòng thấy xúc động nghẹn ngào”, ông Trí chia sẻ.

Theo Minh Thu (Vietnam+)

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Tuyên truyền Liên hoan CLB Nghệ thuật bài chòi dân gian Bình Định mở rộng năm 2022  (23/8/2022)  
Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc về Bình Định (đợt 2)  (23/8/2022)  
Chúng ta sống bằng ẩn dụ…  (22/8/2022)  
Phục hồi vở tuồng Nghêu sò ốc hến  (22/8/2022)  
Nhớ ngày giỗ vua Quang Trung  (22/8/2022)  
Khai mạc Liên hoan - Triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Bình Định lần thứ 8  (22/8/2022)  
Chương trình nghệ thuật thực cảnh đặc biệt về nữ tướng Nguyễn Thị Định  (22/8/2022)  
Chiếu phim kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9  (22/8/2022)  
Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022  (21/8/2022)  
Cuộc hội ngộ hoành tráng  (20/8/2022)  
TẤM GƯƠNG HCM
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
BÁO BÌNH ĐỊNH XUÂN QUÝ MÃO 2023
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
bidiphar
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang