• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể|Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng|Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng|
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
Giải đua thuyền máy UIM F1H2O|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Văn hóa - Nghệ thuật

Thế giới trẻ thơ từ khu vườn nhỏ

 

Khu vườn của mẹ (NXB Trẻ, 2024, ảnh) là tập thơ thiếu nhi của tác giả Mai Đậu Hũ (tên thật Phạm Thị Tuyết Mai, SN 1991, sinh sống tại TP Quy Nhơn) vừa ra mắt bạn đọc. Tập sách kết hợp hài hòa giữa những bài thơ dễ thương, gần gũi của Mai Đậu Hũ cùng những tranh vẽ minh họa sinh động, ngộ nghĩnh đáng yêu của họa sĩ Lạc An đã mở ra một thế giới trẻ thơ với bao điều thú vị từ những quen thuộc quanh ta.

Khu vườn của mẹ, một không gian nho nhỏ nhưng đầy những cây trái, đồ vật, loài vật... bầu bạn, tương tác mỗi ngày cùng các bé. Tác giả Mai Đậu Hũ đã nhìn thế giới xung quanh bằng đôi mắt của trẻ thơ, để từ đó, những cách lý giải, những cách gọi tên theo suy nghĩ của trẻ vừa lém lỉnh đáng yêu, vừa nhẹ nhàng lay gợi xúc động tạo nhiều cảm hứng với người đọc. Như khi, các bạn trẻ lý giải thế nào là nhà: “Nơi mình gọi là nhà,/ Là ba mẹ ở đó/ Là trong khu vườn nhỏ/ In dấu tuổi thơ con” (Khu vườn của mẹ). Hay khi các bạn trẻ lý giải sự có mặt của mặt trời, đầy những bất ngờ thú vị dưới lăng kính trẻ thơ: “Mẹ chiên cho một chiếc bánh/ Hất lên lật mặt kia nào/ Ai ngờ mẹ tung cao quá/ Nó bay vót lên trời cao/ Thế là mất một chiếc bánh/ Trời xanh thêm một mặt trời/ Thôi đói một chút cũng kệ/ Miễn có nắng vàng nơi nơi” (Sự tích ông mặt trời).

Có những lúc, ta thấy những mộc mạc tình cảm trong gia đình, sự định hình những thói quen tốt trong sinh hoạt được gói ghém trong một câu chuyện nhỏ đáng yêu, như khi tác giả viết về đôi dép: “Dép trái và dép phải/ Tụi nó rất yêu nhau/ Muốn mi nhau quá thể/ Nên là phải chụm đầu.// Nếu mà không như thế/ Để dép như này thôi/ Quay đầu sang hai phía/ Là nó giận nhau rồi// Mỗi lần con thấy thế/ Hãy cho nó làm hòa/ Xoay đầu chúng nó lại/ Để mi nhau lại nha” (Đôi dép). Hay khi cho trẻ hình dung về loài vật khủng long, đồng thời nhẹ nhàng cho bé thấy sự cần thiết khi nói về tình bạn, sự chia sẻ giúp đỡ, Mai Đậu Hũ có những câu thơ mộc mạc, dí dỏm, gợi mở nhẹ nhàng: “Bạn khủng long tay ngắn/ Làm sao để gãi lưng/ Làm sao để với lá/ Làm sao để gãi chân// Ôi thật là bất tiện/ Tay ngắn khổ làm sao/ Phải kết thêm bạn mới/ Để nhờ vả thôi nào” (Khủng long).

Tác phẩm Khu vườn của mẹ nằm trong tủ sách “Vần điệu cho em” của NXB Trẻ. Trong tập sách, có những bài thơ có vẻ như chưa được chăm chút kỹ lưỡng, còn nét ngây ngô, nhưng đấy có thể chính là cách tác giả bắt nhịp với tâm lý, với góc nhìn của trẻ. Nhiều bài thơ góp phần làm tăng vốn từ tiếng Việt, kích thích trí tưởng tượng cho các em. Và hẳn rằng, không ít lần từ trang sách sẽ mang lại sự thích thú, gieo lên những nụ cười hồn nhiên đáng yêu và góp phần làm giàu thêm tâm hồn cho trẻ nhỏ.

NGÔ PHONG

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Công bố giải thưởng Human Act Prize 2024, chủ đề "Cộng đồng kiến tạo"  (23/9/2024)  
Trang trọng lễ giỗ Đức Thánh Trần  (22/9/2024)  
Khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2024: Báo chí giải pháp giúp báo chí chính thống khẳng định vị thế  (21/9/2024)  
Nhen cảm hứng sáng tạo từ quê hương  (21/9/2024)  
Những dòng thư ấm áp của Tô Hoài  (21/9/2024)  
Trầm hương xứ Nẫu qua Di sản Mộc bản triều Nguyễn  (21/9/2024)  
Huyền ảo nghi lễ cầu an và hội hoa đăng trên dòng Lục Đầu huyền thoại  (21/9/2024)  
Bình Định có 2 tác phẩm đoạt Giải báo chí Nam Trung Bộ lần thứ I, năm 2024  (20/9/2024)  
Bế mạc lớp tập huấn nghệ thuật tuồng và bài chòi  (20/9/2024)  
Diễn đàn Tổng Biên tập “Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?”  (20/9/2024)  
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
TẤM GƯƠNG HCM
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định
Liên hệ quảng cáo
SẮP XẾP BỘ MÁY TINH - GỌN - MẠNH - HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ
Kỷ niệm 50 năm giải phóng Hoài Nhơn
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Báo Bình Định
THÔNG TIN QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Công báo
Quảng cáo Báo Bình Định
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng Biên tập: HỒ XUÂN ÁNH
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3822279 - 0966 490 490
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang