Thắp lên những đáng yêu cuộc sống
Chuyện ở rừng Xanh Thẳm (NXB Trẻ, 2024, ảnh) do Mai Đậu Hũ (tên thật Phạm Thị Tuyết Mai, SN 1991, định cư tại TP Quy Nhơn) kể chuyện, Thanh Thảo minh họa, vừa ra mắt bạn đọc tháng 11.2024. Cuốn sách thuộc thể loại truyện đồng thoại, dành cho lứa tuổi thiếu nhi, kể về thế giới loài vật với bao điều thú vị. Nhưng qua hết thảy, điều đáng quý là từ những câu chuyện nhỏ bé, ta thấy những yêu thương được thắp lên đầy nhân văn ấm áp.
Khu rừng Xanh Thẳm là nơi trú ngụ của bao loài động vật. Chúng sống chan hòa bên nhau, hay tụ tập “tám chuyện và chơi trò chơi cùng nhau”. Ở đó, có những cuộc đua kỳ thú của Rết và Cuốn Chiếu, Sâu Bé và Sên Con kịch tính và cũng đầy những bất ngờ, đến mức làm “hỏng hết cả giải chạy”. Hóa ra, trong cuộc thi đấu đầu tiên giữa Rết và Cuốn Chiếu, các nhà tài trợ mải mê đeo giày cho các VĐV nên cuộc đua bỗng chốc thành cuộc livestream bán hàng, và thế là cuộc đua thất bại.
Lần thi đấu thứ hai giữa Sâu Bé và Sên Con, bao nhiêu đợi mong của khán giả cũng chỉ còn lại là nỗi hẫng hụt vô bờ, vì sau hiệu lệnh thi đấu hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, thậm chí cả năm trôi qua, cũng không thấy VĐV nào ở vạch đích. Thì ra, nguồn cơn là do trên đường đua, bạn Sên Con ngủ đông, còn bạn Sâu Bé thì biến thành một... Cục Kén cho hành trình sinh trưởng tiếp theo. Cuộc thi đấu đã không chọn ra được quán quân, nhưng cũng chẳng ai trách cứ hay nỡ nặng lời với hai VĐV, vì họ nhận ra sau cuộc thi, mỗi bạn đều đã có những trưởng thành, đều đã “chiến thắng chính mình”.
Mãi đến cuộc đua thứ ba, giữa Chuồn Chuồn và Châu Chấu, thì lần tổ chức mới thành công mỹ mãn. Chuồn Chuồn vì “đẻ trứng” giữa đường đua nên cán đích sau. Bất ngờ thay, VĐV chiến thắng là bạn Châu Chấu đã “chơi đẹp”, tặng chiếc cúp của mình cho Chuồn Chuồn, vì như Châu Chấu thầm nhủ lòng mình: “Ai lại nỡ thắng thua với một bà mẹ trẻ cơ chứ”.
Trong Chuyện ở rừng Xanh Thẳm, có những quả trứng được ghi tên theo niềm yêu thích; có quán trà hay ho của bác Gấu là nơi lui tới của bao bè bạn; có những lá thư chứa chan yêu thương; có bạn Kiến ủi an ân cần, ôm lấy bạn Nhím và kéo bạn ấy bước ra khỏi những tự ti mặc cảm… Cứ vậy, từng câu chuyện nhỏ được viết ra với nhiều tình tiết cảm động bất ngờ.
Chuyện ở rừng Xanh Thẳm mang đến cho các bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện xúc động về tình bạn, sự bao dung chia sẻ, biết tôn trọng sự khác biệt, đồng thời còn nhẹ nhàng giúp các em nhận biết được một số đặc điểm của từng loài, tăng khả năng cảm nhận về thế giới sự vật hiện tượng quanh mình bằng trí tưởng tượng rộng mở.
NGÔ PHONG