Từ chất liệu của tình yêu...
Bóng hoa (NXB Hội Nhà văn) là tập truyện ngắn của nhà văn Phạm Hữu Hoàng vừa ra mắt bạn đọc tháng 11.2024. Sách tập hợp 13 truyện ngắn, đa dạng chủ đề, nhưng phần nhiều là các truyện ngắn đề tài lịch sử - sở trường của nhà văn Phạm Hữu Hoàng. Đặc biệt, ở tập truyện ngắn này, tôi chú ý đến những tình sử hay cốt truyện hiện đại được xây đắp với gam sắc trữ tình.
Ảnh NGÔ PHONG
Ở mảng lịch sử, vẫn trên cái nền những dữ kiện chính sử, nhà văn tái dựng không gian xưa cũ, xây dựng nhân vật đa diện và “con người” hơn, đa sắc với những toan tính, tham vọng, những góc khuất, khoảng mờ mà chính sử ít khi đề cập..., để qua đó, nhà văn gửi gắm những tư tưởng, thông điệp của mình. Và tình yêu, những mối tình sâu đậm, oan trái, đẹp và buồn, tạo nhiều lây lan xúc cảm. Như trong truyện Giọt lệ nàng An Nhiên là mối tình của nàng tiểu thư hào môn An Nhiên và chàng võ tướng Tôn Thất Quyền dưới triều chúa Nguyễn Phúc Thuần. Phu thê tình nồng, trú thân trên núi cao hiểm trở. Thế rồi, chàng vì chúa mà tử chiến sa trường. Nàng vì chàng mà ở lại, lầm lũi trên núi xưa, nặng nỗi đau chia biệt. Ở truyện, một không gian Hoài Nhơn xưa hiện lên ăm ắp, và người đọc không khó để nhận ra ngọn núi lừng lững giữa mây trời đã ẩn chứa một tình sử bi lệ kia chính là núi Chúa hiện nay ở La Vuông (Hoài Sơn).
Hay ở truyện Duyên nợ trùng sinh, làm ta chuồi về phía xa mờ trong câu chuyện của tướng quân Lê Văn Hưng và nàng Ngọc Bích ở thời vua Lê Anh Tông. Họ cảm mến tài đức của nhau mà đem lòng trao gửi, thầm mong tơ duyên bền chặt. Nàng vì giữ lòng trung trinh với chàng mà tự sát, để rồi hai mươi năm sau trùng sinh duyên nợ. Chàng bị gian thần hãm hại, rời bỏ thế nhân, nàng lần nữa trầm mình xuống sông trăng để mãi được bên cạnh cùng chàng. Một tình sử đẹp và buồn khiến ta xót xa và cảm động.
Các truyện ngắn đề tài xã hội cũng được tác giả dày công xây đắp, như truyện Như mây ngàn trôi viết về thời điểm “dầu sôi lửa bỏng” nhất của cơn đại dịch Covid-19, nhưng được lãng mạn hóa qua tình yêu của Hiên và bác sĩ Phương Anh. Ở truyện, ta thấy sự thấu hiểu, quan tâm luôn là thứ gắn kết các mối quan hệ. Thiếu thấu hiểu là điều khiến mối tình Phương Anh và bác sĩ Long tan vỡ. Nỗi hồ nghi vô cớ làm Hiên nghi ngờ, ghen tuông hờn dỗi mà trách nhầm người vợ hiền. Đến khi nhận ra, mọi thứ đã muộn mằn trong nỗi đau chia biệt mãi mãi. Phương Anh đã mất vì nhiễm Covid. Nỗi đau như xé vụn lòng người ở lại. Nữ bác sĩ ấy như áng mây trắng ngang trời để lại bao nuối tiếc cho người ở lại. Nhưng việc cô làm, những thầm lặng hy sinh của cô mãi là điều ý nghĩa mà bao người ghi khắc.
Bóng hoa tập hợp nhiều truyện ngắn đặc sắc, kết cấu truyện chặt chẽ, giọng văn linh hoạt, trữ tình mang đến nhiều xúc cảm cho người đọc. Đây là tập truyện thứ tư của nhà văn Phạm Hữu Hoàng sau Vương pháp (2009), Đêm ảo huyền (2015), Nguyệt cầm (2020).
NGÔ PHONG