Xem - Nghe - Đọc
*Cha con người lính, phim tài liệu do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua những ký ức, câu chuyện của những gia đình quân nhân ở nhiều vị trí khác nhau, bộ phim phác thảo nên bức tranh về truyền thống lịch sử quân sự của Việt Nam từ năm 1944 - 2024. Câu chuyện về những gia đình Cha con người lính là biểu tượng cho một “gia đình lớn” - gia đình dân tộc Việt Nam với truyền thống yêu nước hào hùng được VTV dựng lên trong niềm xúc động khôn nguôi.
* Tiến bước dưới quân kỳ là bài hát được nhạc sĩ Doãn Nho (ảnh) viết vào năm 1958 khi nhạc sĩ về thăm lại Điện Biên Phủ. Bài hát được chọn là một trong những bài hát truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và là một trong số 15 bài hát được quy định trong Quân đội, bài hát này được sử dụng thường xuyên trong các buổi nghi lễ của nhà nước hay quân đội… “Ghi sâu trong lòng từng bước ta đi/ Mãi mãi vững tin Đảng tiền phong/ Bộ đội của ta đã mạnh lớn/ Lớp lớp sóng người vững bước dưới cờ/ Vinh quang này là đoàn quân đã chiến thắng/ Đây ánh quân kỳ chiếu sáng ngời”.
Link: https://bcdcnt.net/bai-hat/tien-buoc-duoi-quan-ky-1489.html
* Một trăm ngày trước tuổi hai mươi, tiểu thuyết của Đoàn Tuấn. Chiến tranh không phải ở chiến trường, quân y viện… mà hiện ra ở những ngày huấn luyện tân binh. Chiến tranh ở rất gần họ, những chàng trai mới từ nhà trường đi ra, bộ quân phục còn mới tinh… Thời thanh xuân vừa lãng mạn vừa dữ dội được viết ra một cách chân thành từ trái tim của một người trong cuộc. Những cuộc tình dang dở, những lỡ lầm vụng dại không hề làm xói mòn tình yêu cuộc sống và lý tưởng cao đẹp của những chàng trai. Những người lính tình nguyện trẻ măng dấn thân với hừng hực khí thế trẻ trung, dẫu biết rằng trước mắt là một cuộc chiến gian khổ và khốc liệt nơi chiến trường Campuchia. Một trăm ngày trước tuổi hai mươi khép lại mà người đọc vẫn còn bồi hồi xúc động.
ĐÔNG A