Bên dòng An Lão
Ở nơi đó
bên dòng sông An Lão
những nóc nhà soi bóng nước ven sông
trưa nắng gắt bàn chân dày nứt nẻ
chiều chớp đông gà gáy nước ngập đồng.
Con cá lúi
nhớ nguồn bơi ngược nước
giỏ bắp non căng sữa họp chợ xuôi
em xuống rẫy hương rừng theo ra phố
chiều chợ tan hoa nắng đã đầy gùi!
Quê tôi đó
thương những mùa bão lũ
đàn trẻ con trai gái phải học bơi
cây nghiêng ngả vẫn nhìn trời lên thẳng
rễ cắm sâu dâng trái ngọt cho đời!
có những người hôm sớm
đầu đội mưa vớt bông lúa lấm bùn
và sợi tóc chưa một lần biết nhuộm
mãi thật thà như những hạt phù sa!
VĨNH TUY