Cỏ dại
cùng sinh ra dưới trời xanh
sống chen chúc trong ngôi nhà Mẹ đất
nhưng tôi là cỏ dại
khác với cỏ khôn
nên tôi lớn lên trong nỗi khổ bất đồng
sự ghẻ lạnh và hất hủi người đời
bị rủa nguyền và chê trách
họ tìm cách bật gốc tôi khi thấy tôi vươn cao hơn đám cỏ khôn
vốn được nâng niu, chiều chuộng.
nhưng dưới nắng lửa mặt trời và giá buốt sương đêm
tôi vẫn cố vươn lên vì màu xanh cho mặt đất này
tôi là cỏ dại
dù thế nào tôi cũng luôn giữ nét đẹp của riêng mình
và hy vọng có người nhìn thấy...
HỮU VINH