Trăng chơi Cuội học
Tặng thầy Trần Quỳ, cùng thiếu nhi Nhơn An
Sắc thu dìu dịu thắm
Hương thu thoảng trăng đằm
Gió nồm hây hẩy mát
Tiếng trống ếch bình bông.
Mấy nhỏ lồng đèn chẳng
Lẽo đẽo theo bạn vui
Chốc chốc chị Hằng ngó
Thương lũ em xoa đầu.
Kìa! Trăng chạy qua cầu
Rong chơi khắp làng xóm
Trăng cũng dừng sân đình
Chìa tay phát quà bánh.
Đèn sao gợi sóng mắt
Em ước lên cung Hằng
Như thuở nào chú Cuội…
Thăm thú nhìn xa xăm.
Ơi này! Chú lấp ló
Đêm đêm tựa bên song
Chắc là chú ham học
Ừ! Cùng nhau chăm ngoan.
ĐÀO VIẾT BỬU