Mùa xuân
bên kia sông
Cơn gió cuối mùa vờn trên những
bông cúc họa mi
cái lạnh tràn vào ngõ ngách của thời gian,
không còn thấy lá vàng rơi rụng,
những ẩm mục được thay bằng mùi
hương của trăm loài hoa đang nở
con đường được rửa sạch bởi cơn mưa
cuối mùa
giấc mơ không còn bóng dáng của sự
bận rộn
trẻ con được thỏa sức vui đùa không
còn lo trễ giờ đến lớp...
Tôi thả hồn vào chậu mai giảo đang
trổ nút nụ,
và ngó lên bầu trời
nơi bầy chim én viết những nốt nhạc
lên mây trắng
ngoài đường cái những ngôi mộ được
dọn sạch cỏ
tháng Chạp bếp lửa nhen nhóm
chuyện trò những ngày vất vả
của mùa Đông gieo sạ cho mạ lúa lên xanh,
có ai đó nói chuyện mùa Xuân
những dự định trong những ngày
đầu năm mới
đi chợ mua muối, ghé chùa xin quẻ
đầu năm
chuẩn bị lá chuối, nếp, lạt để cùng
nhau ngồi gói bánh tét...
Mùa Xuân đang tràn vào đất đai, ruộng
vườn, vào ngôi nhà, bếp lửa,
trên giường một người nằm bệnh đã
bắt đầu ngồi dậy,
mở cửa sổ nhìn mùa Xuân nở những
bông cúc, mai, lay ơn, thược dược
của người làm vườn bày bán bên kia sông...
TRẦN QUỐC TOÀN