• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể|Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng|Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng|
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
Giải đua thuyền máy UIM F1H2O|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Du lịch

Check-in cùng sen

 

Men theo tuyến đường phía Tây tỉnh nối từ Long Vân đến QL 1, ta dễ dàng tìm đến ao sen Phú Tài của anh Tô Tấn Cường, ở tổ 7, KV 5, phường Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn).

Giữa bức tranh quê bình yên là những đóa hoa sen màu hồng phấn, điểm xuyết lá xanh, nhụy vàng đung đưa trong nắng, hương sen thoảng bay mà thơm ngát. Anh Cường cho biết: “Năm 2019, tôi cải tạo thửa ruộng gần 5.000 m2 trước nhà để chuyển đổi mô hình kinh tế sang trồng sen. Thấy hoa nở đẹp, tôi chụp hình đưa lên facebook, nhiều người hỏi thăm, tìm đến tham quan, chụp ảnh. Thế là tôi đầu tư chăm hoa nở đều, làm thêm cầu tre, trang bị sõng nhôm để du khách đến đây chụp ảnh; tôi có thêm thu nhập từ thu phí tham quan 20.000 đồng/người”.

 Du khách check-in ao sen Phú Tài. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Đến ao sen Phú Tài tham quan, du khách còn có thể tự lên tour du lịch một ngày ghé đến những danh thắng ở gần đó, như chùa Phú Thọ, chùa Liên Hoa, di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài (phường Bùi Thị Xuân), suối Long Mỹ (xã Phước Mỹ).

Một ao sen khác khá nổi tiếng gần đây là ao sen của chị Phạm Thị Xuân Vui, ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. 2 ao sen rộng khoảng 1.000 m2 với những đóa sen trắng, hồng nở rộ trước chùa Bình Quang, khung cảnh thật bình yên giữa loài hoa mang nét đẹp thanh tao mọc giữa chốn thiền môn.

Vừa thu hái sen, chị Vui tâm tình: “Giống sen Quan âm được tôi trồng để làm kinh tế, lại tạo cảnh quan trước chùa, quanh xóm này. Bà con đi ngang thấy hoa nở đẹp, họ xin hạt giống về trồng; tôi cho giống và hướng dẫn bà con cách trồng sen. Có lẽ ít lâu nữa thôi cả xóm này sẽ thành “bức tranh sen” tuyệt đẹp. Tôi rất vui không chỉ vì bán được nhiều hoa sen cho du khách mà hình ảnh quê hương tôi sẽ theo những khuôn hình lan tỏa muôn nơi”.

Khung cảnh nên thơ ở ao sen của chị Phạm Thị Xuân Vui, ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước). Ảnh: NGỌC NHUẬN

 Chị Vui cũng cho biết, chị đang cải tạo thêm 2 thửa ruộng quanh nhà để trồng sen, khoảng 4 tháng nữa thôi, nơi đây sẽ có thêm 2 ao sen nở rộ. Mùa sen sau, chị Vui cũng sẽ mở quán bán cà phê để du khách đến ngắm sen, thưởng thức cà phê. Nghe chị nói, tôi mường tượng ra khung cảnh nơi đây 4 tháng nữa khi quay trở lại, tôi sẽ được hòa mình vào thiên nhiên với khoảng không gian xanh của đồng lúa xen lẫn với sắc màu rực rỡ của hoa sen, ngồi nhâm nhi tách cà phê thì đây quả là một trong những điểm đến lý tưởng để thư giãn.

Đến Phù Mỹ thời điểm này, ngoài thưởng thức những món ăn nổi tiếng, như bún tôm, chả cá thác lác… du khách cũng dễ say lòng với vẻ đẹp của đầm sen Bình Long (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) giữa khung cảnh tĩnh lặng của làng quê nằm ven đầm Trà Ổ. Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, xây dựng và dịch vụ Du lịch Bình Long (huyện Phù Mỹ), đầm sen Bình Long được Công ty đầu tư tạo thành điểm nhấn thu hút du khách vào dịp hè. Công ty còn có tour trọn gói đưa du khách tham quan các điểm đến, như Chùa Hang, Farm Stay Bảo Thắng - Truông Gia Vấn (xã Mỹ Hòa), lặn ngắm san hô tại Mũi Vi Rồng, làng bí đao khổng lồ (xã Mỹ Thọ) và đầm sen Bình Long - đầm Trà Ổ.

Mùa nắng nóng, nhiều du khách đến Bình Định thường hay tìm về các vùng biển để “trốn nắng”, đây cũng là lúc đồng bằng xứ Nẫu bước vào mùa sen. Nếu nhóm ít người, bạn, mà có thể thuê xe máy để tự mình đi hết một vòng vùng sen từ ngoại thành Quy Nhơn đến Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Hoài Nhơn… Không chỉ có sen trong hành trình của bạn, mà rất nhiều thứ để nhìn - ngắm - checkin và… khoe với bạn bè những trải nghiệm thú vị của mình.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
“Phải đảm bảo an toàn và quảng bá hiệu quả cho du lịch Bình Định”  (6/5/2022)  
Lễ hội “Hà Nội-Đến để yêu” mời gọi du khách tham dự SEA Games 31  (6/5/2022)  
Hãng hàng không tham gia quảng bá du lịch dịp SEA Games 31  (6/5/2022)  
SEA Games 31: Cơ hội vàng để quảng bá du lịch Việt Nam  (4/5/2022)  
Bình Định đón hơn 192 nghìn lượt du khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5  (3/5/2022)  
MerryLand Quy Nhơn nhận 3 kỷ lục Việt Nam  (2/5/2022)  
Quy Nhơn vươn tầm đô thị biển  (1/5/2022)  
Ra mắt video clip du lịch chào đón SEA Games 31  (1/5/2022)  
Homestay tiền tỷ của người Bana ở An Toàn  (30/4/2022)  
Ngày lễ 30.4, du lịch Quy Nhơn có gì hấp dẫn?  (30/4/2022)  
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
TẤM GƯƠNG HCM
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định
Liên hệ quảng cáo
SẮP XẾP BỘ MÁY TINH - GỌN - MẠNH - HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ
Kỷ niệm 50 năm giải phóng Hoài Nhơn
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Báo Bình Định
THÔNG TIN QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Công báo
Quảng cáo Báo Bình Định
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng Biên tập: HỒ XUÂN ÁNH
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3822279 - 0966 490 490
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang