• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo
  • Báo in
  • Podcasts
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể|Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng|Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng|
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
Giải đua thuyền máy UIM F1H2O|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Bình Định - Đất và Người|Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Tòa soạn - Bạn đọc

Thơm thảo một tấm lòng

Lâu nay, chị Lê Thị Hồng Nhung (SN 1976, ở thôn An Hòa 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước) được biết đến với nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng và tạo việc làm cho 30 lao động nữ ở địa phương. Nhưng ít ai biết rằng, trong 3 năm qua, chị đều đặn gửi 80 kg gạo mỗi tháng thông qua Hội LHPN xã và là cầu nối để nhiều nhà hảo tâm tặng quà cho người khó khăn.

Đều đặn vào mùng 1 âm lịch hằng tháng, chị Nhung gửi gạo đến Hội LHPN xã Phước An. Chị chia sẻ, trước khi kinh tế ổn định như bây giờ, chị đã trải qua quãng thời gian khó khăn, bộn bề lo toan và thiếu thốn. Bởi thế, khi cuộc sống đã khá hơn, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, chị không đành lòng nên góp chút gạo, thi thoảng kèm theo suất quà giúp họ.

“Tôi dù gắng mấy cũng không thể nắm bắt hết mọi trường hợp. Trong khi đó, chị em trong Hội LHPN xã lại sâu sát, rõ từng hoàn cảnh nên tôi chọn thông qua kênh này để có thể chia sẻ chút ít đến những người thật sự cần”, chị Nhung nói.

Chị Nhung (ngoài cùng bên trái) kết nối nhà hảo tâm tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hội LHPN xã Phước An

Chị Nhung đặc biệt quan tâm đến các gia đình có thành viên mắc bệnh tâm thần, phải phụ thuộc vào cha mẹ - những người tuổi đã ngót nghét 60 - 70 nhưng vẫn chưa thôi vất vả. Ông Nguyễn Văn Bảy (ở thôn Thanh Huy 2, xã Phước An) là trường hợp như vậy. Vợ ông đau bệnh đã nhiều năm, sức khỏe suy giảm, không làm lụng gì được nhiều. 2 người con gái của ông đều mắc bệnh tâm thần, 1 người còn bị bại liệt. Mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai của người đàn ông tuổi đã ngoài 70. Với ông, một ngày thường nhật luôn xoay quanh việc chăm nom vợ, trông chừng và vệ sinh cho đứa con gái đã lớn nhưng lại ngây ngô không khác gì đứa trẻ.

“Bên cạnh những phần quà thiết thực giúp ích cho gia đình tôi, điều tôi quý nhất là mỗi lần ghé thăm, Nhung rất cởi mở và tế nhị, khiến tôi có cảm giác vừa được lắng nghe, chia sẻ. Những phần quà vì thế càng thêm ý nghĩa”, ông Bảy bày tỏ.

Ngoài đối tượng trên, chị Nhung còn sắp xếp thời gian cùng Hội LHPN xã đến tận nhà tặng quà cho các cụ già neo đơn, không thể đi lại. Những khi ấy, chị luôn chú ý đến việc hỏi han, lắng nghe các cụ trải lòng, tâm sự; bởi chị hiểu các cụ cần lắm sự gần gũi, quan tâm. Trò chuyện xong, chị mới trao tận tay phần quà, khi là nhu yếu phẩm, khi là tiền mặt, tùy vào nhu cầu của từng cụ.

Không chỉ tặng quà, chị còn nối dài yêu thương - thường xuyên chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn trên mạng xã hội. Ai muốn hỗ trợ, chị sẽ dẫn họ đến tận nơi, trực tiếp hỏi thăm từng trường hợp chứ không đứng ra kêu gọi, bởi với chị như thế sẽ “minh bạch, rõ ràng, hạn chế được nhiều chuyện không hay”. Nhờ đó, mỗi năm, người dân khó khăn ở xã đều được nhận ít nhất 3 - 5 đợt quà từ những nhà hảo tâm mà chị Nhung kết nối được.

Bên cạnh đó, chị còn năng nổ vận động chị em ở xã cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Bản thân chị đều đặn mỗi năm đều hiến máu 2 lần. Sau đó, chị rủ thêm nhiều công nhân ở xưởng may cùng tham gia, giải đáp những thắc mắc của chị em xoay quanh việc hiến máu. Từ chỗ lo lắng, không hiểu rõ, nhiều chị em đã tự tin, hăng hái đăng ký hiến máu mỗi khi có đợt ở địa phương.

Vừa hoàn thiện sản phẩm đang may dở, chị Nguyễn Thị Hồng Diệu (SN 1991, ở xã Phước An), công nhân xưởng may của chị Nhung, tâm sự: “Ngày trước, không chỉ tôi mà nhiều chị em đều sợ hiến máu sẽ đau và lo lắng nhiều điều khác nên chưa từng nghĩ sẽ tham gia. Rồi một ngày, chị Nhung “khoe” rằng vừa hiến xong và thấy rất khỏe, kêu gọi mọi người cùng đi. Bị chị thuyết phục, tôi đã thử và đến nay đã hiến 3 lần; tôi sẽ tiếp tục hiến thêm nhiều lần nữa”.

Chị Huỳnh Thị Bích Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước An, cho hay: “Bằng sự đồng cảm, nhiệt tình, hết mình giúp đỡ người khó, người khổ, chị Nhung đã giúp nhiều người dân cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ. Đồng thời, chị còn là nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng Hội LHPN xã trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn”.

DƯƠNG LINH

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Tích cực tuyên truyền, quyết tâm đẩy lùi tảo hôn  (11/2/2023)  
Nuôi tôm tự phát ảnh hưởng đời sống, sản xuất của người dân  (8/2/2023)  
Hệ thống van thủy lợi hư hỏng, ảnh hưởng sản xuất  (8/2/2023)  
Quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội  (8/2/2023)  
Sửa chữa hư hỏng và xử lý các điểm bất cập trên tuyến ĐT 629  (8/2/2023)  
Kiến nghị xử lý tình trạng đường cao hơn nhà dân  (5/2/2023)  
Phóng sinh đúng cách mới đạt ý nghĩa, tác dụng tốt  (1/2/2023)  
Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện  (1/2/2023)  
Tuy Phước: Quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, lề đường  (1/2/2023)  
Nguy cơ mất ATGT tại ngã tư  (1/2/2023)  
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
TẤM GƯƠNG HCM
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định
Liên hệ quảng cáo
SẮP XẾP BỘ MÁY TINH - GỌN - MẠNH - HIỆU LỰC - HIỆU QUẢ
Kỷ niệm 50 năm giải phóng Hoài Nhơn
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG DƯƠNG
Báo Bình Định
THÔNG TIN QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Công báo
Quảng cáo Báo Bình Định
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 129/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 17.4.2023
Tổng Biên tập: HỒ XUÂN ÁNH
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0256.3822279 - 0966 490 490
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang