• Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Văn hóa - Nghệ thuật
  • Hội nhập quốc tế
  • Du lịch
  • Tòa soạn - Bạn đọc
  • Tấm gương HCM
  • Biển đảo quê hương
  • Báo in
EnglishEnglish
Quốc Hội|Quốc phòng toàn dân|Xây dựng Đảng - Chính quyền|Hội - đoàn thể
Giáo dục|Sức khỏe|Hôn nhân - Gia đình|
An ninh - Trật tự|Pháp Luật
Giải trí|Sáng tác
Bạn đọc viết|Nhịp cầu nhân ái
Báo Xuân

Quyến rũ đêm Quy Nhơn

1. Khi ánh mặt trời dần tắt, đường xá lên đèn cũng là lúc Quy Nhơn trở nên lung linh hơn.

 

Một góc TP Quy Nhơn. Ảnh: HÀ VIỆT PHƯƠNG

2. Nếu không thích chen chúc giữa những dòng người, bạn có thể rủ nhau “đi trốn” tại các quán nước ở lưng chừng dốc. Tại đây, ta có thể hòa mình trong không gian bao la của thiên nhiên và ngắm nhìn thành phố từ trên cao trong màn đêm lấp lánh ánh đèn.

 

3. Đêm là thời điểm để chúng ta có thể thư giãn, vui chuyện cùng bạn bè, người thân tại một điểm đến thú vị nào đó. Nắm bắt được tâm lý và “gu” khách nên nhiều quán, hàng đã chủ động tạo cho mình những dấu ấn riêng thu hút thực khách. Anh Trương Huy Hoàng, chủ quán Craft Beer (bia tươi thủ công) trên đường Phạm Thị Đào nối dài (phường Ghềnh Ráng), cho biết: “Tôi đi các thành phố lớn và đông khách du lịch như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, thấy rất nhiều khách hàng thích thưởng thức các loại bia tươi thủ công trong một không gian đặc trưng. Vì vậy, tôi quyết định mang mô hình này về Quy Nhơn. Khác với các quán bar, pub, tôi chỉ chuyên bán bia tươi thủ công. Hiện tôi có khoảng 60 loại bia, từ bia tươi thủ công Việt Nam đến bia tươi quốc tế, bia hiếm... với mong muốn tạo thêm sự lựa chọn cho mọi người khi thưởng thức những vị bia đặc trưng của các quốc gia”.

 

4. Khách sẽ vui “quên lối về” tại những quầy bar với những tháp cocktail, tháp bia đa dạng. Ông Paul.B.John, quốc tịch Australia, chia sẻ: “Tôi sống ở Quy Nhơn đã một thời gian. Tôi khá thích phong cảnh và con người nơi đây. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi thường tìm đến những không gian như thế này để thư giãn và trò chuyện cùng mọi người”.

 

5. Chỉ cần chọn một chỗ ngồi rồi nhâm nhi ly cocktail hay bia, gọi vài món đồ nhắm là bạn có thể ngắm nhìn đủ các màu da, lắng nghe mọi ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới. Những quán đêm thi vị như thế này đang dần trở thành “đặc sản” của Quy Nhơn đêm mà chắc bạn không bỏ lỡ.

 

6. Với lợi thế của một thành phố biển hiền hòa, ngày càng có nhiều du khách tìm đến Quy Nhơn để thăm thú và nghỉ ngơi. Vào dịp chào năm mới 2021 này, nhóm bạn của anh Trần Tuấn Hải (Hà Nội) đã đến Quy Nhơn du lịch. “Quy Nhơn khá thú vị, cảnh vật yên bình, con người gần gũi và nhất là ẩm thực khá phong phú và tươi, ngon, rẻ. Biển đêm ở đây rất đẹp và lãng mạn!”, anh Hải tâm tình.

 

7. Một bạn trẻ thích thú khi lựa được món đồ ưng ý tại chợ đêm Quy Nhơn - một điểm đến khó bỏ qua khi màn đêm “gõ cửa”.

 

8. Nhắc đến các thú vui đêm ở Quy Nhơn, không thể không nói về ẩm thực. Mang phong cách ẩm thực đường phố, những con phố ẩm thực như đường ốc Ngọc Hân Công Chúa, góc ăn hàng Hàn Thuyên hay phố ẩm thực Quy Nhơn trên đường Ngô Văn Sở, đường Phan Bội Châu, Xuân Diệu... nhanh chóng trở thành điểm hẹn của rất nhiều du khách trong lẫn ngoài nước. Đến đây, thực khách có thể thỏa mãn từ ăn nhẹ đến no nê với giá cả hết sức hợp lý.

 

9. Và để trải nghiệm một đêm “không ngủ” giữa lòng phố biển Quy Nhơn, chắc hẳn du khách sẽ không thể bỏ qua một địa chỉ độc đáo, đó là “cơm Cảng”. Sự độc đáo của các quán cơm này, không chỉ ở việc mở bán từ lúc 22 giờ 30 phút đêm đến 3 giờ 30 phút sáng, mà bên cạnh những món ăn khuya như bún, phở, sinh tố... thì cơm mới là món ăn chính. Từ chỗ chỉ phục vụ những thương lái, người đi ghe tại Cảng, bây giờ thương hiệu “cơm Cảng” đã trở thành địa chỉ không thể bỏ qua. Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ một quán cơm đêm tại khu vực này, chia sẻ: “Khách đến đây khá đa dạng, ngoài những công nhân, người đi ghe... còn có khá nhiều bạn trẻ và vui nhất là khách du lịch cũng tìm đến. Bình quân 1 đêm, tôi bán được chừng 30 kg gạo cho khoảng 170 - 200 lượt khách. Vào mùa hè, lượng khách còn tăng hơn”.

 

***

Đây, cũng chỉ là vài nét chấm phá về đêm Quy Nhơn, rất riêng, bình yên và quyến rũ!                                    

K.A

email
email
Chia sẻ:
Images/bookmark/facebook_48.png Images/bookmark/yahoo.jpg Images/bookmark/twitter_48.png Images/bookmark/google_48.png
top
(0)
(*) Đề nghị bạn đọc sử dụng tiếng Việt có dấu và ghi rõ địa chỉ email để Tòa soạn liên hệ khi cần thiết. Tòa soạn cảm ơn và xin tiếp thu tất cả các ý kiến mang tính xây dựng của bạn đọc.
(*)
Các tin bài khác
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu: Tôi muốn vẽ trên quê hương Bình Định  (31/1/2021)  
Lệ xuân nón tốt lai kinh  (31/1/2021)  
Chuyện về hai “ vua gà”  (31/1/2021)  
Quy Nhơn làng xinh phố vui  (31/1/2021)  
Bidiphar & Nam dược đẳng cấp quốc tế  (30/1/2021)  
Ra đi là để trở về  (30/1/2021)  
Bản sắc đô thị mới Bình Định  (30/1/2021)  
Đột phá từ cực tăng trưởng phía Bắc  (30/1/2021)  
Bay xa đi những cánh chim mơ ước  (29/1/2021)  
Bình Định Đất lành vẫy gọi  (29/1/2021)  
ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
CHUYỂN  ĐỔI SỐ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG VÀ NÔNG LÂM TRUNG BỘ
Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Liên hệ quảng cáo
Quảng cáo Báo Bình Định
BỘ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI
bidiphar
Tuyển dụng công chức, viên chức
Đầu tư vào Bình Định
Công báo
 
Chính trị | Kinh tế | Xã hội | Thể thao | Pháp luật | Văn hóa - Nghệ thuật | Du lịch | Khoa học - Công nghệ | Trong nước | Thế giới | Đất nước - Con người
Góp ý - Liên hệ
Đặt Báo Bình Định làm trang chủ
Font Unicode
[ Back to top ]
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 96/GP-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông cấp ngày 25.2.2016
Tổng biên tập: TRẦN THANH HẢI
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail:baobinhdinh1@gmail.com. Website:https://baobinhdinh.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang