Xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn): Ðời sống khó khăn vì thiếu nước sản xuất
Hàng trăm hecta lúa không có nước tưới, sản xuất không hiệu quả, khiến đời sống bà con nông dân lâm vào cảnh khốn khó. Ðó là thực trạng diễn ra từ nhiều năm nay tại xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn.
Cánh đồng Chà Rang thiếu nước sản xuất, cây lúa 1 tháng tuổi khô héo, không phát triển được.
Những ngày qua trên địa bàn xã Bình Thuận không có mưa, người dân lại phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới trầm trọng. Dù rất nỗ lực chống hạn nhưng hàng trăm hecta đất nông nghiệp vẫn phải chịu cảnh “ăn nước trời”, một số diện tích bỏ hoang không canh tác.
Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận: Toàn xã hiện có gần 630 ha đất trồng lúa. Trong đó, diện tích đất có nước sản xuất chiếm khoảng 60%. Riêng khoảng 145 ha tại các khu vực đồng Chà Rang (thôn Thuận Hạnh, 45 ha), đồng Thuận Hiệp (thôn Thuận Hiệp, 60 ha), đồng Rộc Đức (thôn Thuận Nhứt, 40 ha) thiếu nước tưới trầm trọng. Bởi vậy, mỗi năm bà con làm một vụ chính, gieo khô từ tháng 7 âm lịch đến hết tháng 10 thì thu hoạch, cắt đến đâu sạ liền đến đó. Tuy nhiên, các diện tích đất sản xuất này năng suất rất thấp, trung bình khoảng 80 -120 kg/sào, năm nào mưa nhiều, đạt lắm thì được 180 kg/sào, có năm mất trắng, phải cắt lấy rạ cho bò ăn. “Đối với diện tích này nếu có nước tưới đầy đủ sẽ sản xuất rất tốt, nhất là chuyển sang các loại cây màu có hiệu quả cao, đặc biệt là cây đậu phụng”, ông Dũng cho biết.
Có mặt tại cánh đồng Chà Rang, theo ghi nhận của PV, toàn bộ đất tại cánh đồng với diện tích 45 ha khô nứt nẻ, cây lúa hơn một tháng tuổi héo khô, vàng ươm. Cá biệt, có nhiều diện tích lúa bị chết yểu, cháy lá. Ông Nguyễn Đình Kiều, Trưởng thôn Thuận Hạnh, bày tỏ: “Đất tại cánh đồng này thuộc loại tốt nhất của xã bởi hàm lượng đất sét dưới ruộng rất cao. Nhưng ngặt nỗi không có nước tưới bà con cũng bó tay. Bình thường cây lúa hơn 1 tháng tuổi có nước thì sẽ cao khoảng 20 phân, nhưng thiếu nước tưới cộng với hôm giờ trời không mưa nó có lên khỏi mặt đất nổi đâu, bị chết là nhiều. Bà con chỉ có thể tận dụng sản xuất được một số diện tích gần nhà, còn những diện tích ở xa thì chẳng còn cách nào cứu vãn, bởi có muốn trồng hoa màu cũng cần phải có nước tưới”.
Còn ông Nguyễn Hồng Hưng, 60 tuổi, xóm 3, thôn Thuận Hạnh, ngán ngẩm nói: “Tôi đang làm khoảng 15 sào lúa tại cánh đồng này, hầu hết là của người thân bỏ không làm, mình thấy tiếc nên xin làm. Làm lúa ở đây bấp bênh lắm, năm nào “mưa thuận gió hòa” thì kiếm được ít lúa để xoay xở gạo ăn trong nhà. Nhiều gia đình ở đây không đủ lúa để ăn đến giáp hạt, chuyện đi mua thêm gạo để ăn hay ra đồng cắt lúa chỉ để lấy rạ về cho bò ăn đối với chúng tôi là chuyện bình thường. Đến giờ cũng không thấy mưa đâu cả, nếu nửa tháng nữa mà trời không mưa, ruộng không có nước tưới khả năng mất trắng vụ này là rất cao”.
Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, đối với các diện tích hiện đang thiếu nước tưới muốn đảm bảo sản xuất thì phải xây dựng trạm bơm và mổ các kênh dẫn nước từ Hệ thống kênh tưới Văn Phong và Thuận Ninh vào. Tuy nhiên, khoảng cách từ vị trí lấy nước đến các cánh đồng rất xa (Rộc Đức 1 km, Thuận Hiệp 3 km, Chà Rang 2 km), kinh phí xây dựng quá lớn, địa phương không thể đáp ứng nổi”.
Ông Lê Công Thành, Phó phòng NN&PTNT huyện Tây Sơn, xác nhận: “Trước mắt, huyện đã và đang tích cực chỉ đạo nông dân đào giếng tập trung sản xuất, chủ động huy động máy bơm của gia đình để khắc phục nguồn nước. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ khuyến nông kết hợp với xã thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình sản xuất để phát hiện và hướng dẫn kịp thời việc chống hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, chính quyền và bà con xã Bình Thuận mong muốn các cấp, ngành chức năng nghiên cứu giải pháp cung cấp dịch vụ thủy lợi để bà con bớt vất vả và ổn định sản xuất”.
HỒNG PHÚC