Chung lòng góp sức xóa nhà tạm
Không chỉ đồng hành trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp và cá nhân còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái bằng những hành động thiết thực trong công tác an sinh xã hội. Tại nhiều địa phương, sự chung tay này đã mang đến nhiều mái ấm kiên cố, giúp các hộ khó khăn ổn định chỗ ở, tự tin vươn lên thoát nghèo.
“Có công góp công, có của góp của” là phương châm và cũng là hành động được lan tỏa sâu rộng trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại nhiều địa phương thời gian qua. Từ sự đồng hành của người dân đến sự ủng hộ tích cực của DN, phong trào đã huy động thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, người có công, thân nhân liệt sĩ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Cụ thể, huyện Tây Sơn huy động được hơn 4,7 tỷ đồng, huyện Tuy Phước hơn 4 tỷ đồng, huyện An Lão huy động hơn 1 tỷ đồng…
Tại Tuy Phước, Công ty TNHH Kỹ nghệ Eco Tech đã ủng hộ 340 triệu đồng cho công tác xóa nhà tạm. Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc Công ty, cho biết: “Sau khi nhận được lời kêu gọi của lãnh đạo huyện, chúng tôi nhận thấy đây là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Với trách nhiệm của một DN đang hoạt động trên địa bàn, chúng tôi mong muốn góp phần hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo. Chúng tôi rất vui khi sự đóng góp của mình đã kịp thời mang đến mái ấm vững chắc cho các hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững”.
Công ty CP Thành Ngân - DN nhiều năm gắn bó với công tác an sinh xã hội - đã ủng hộ 60 triệu đồng cho huyện Tây Sơn và 500 triệu đồng cho huyện An Lão. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Giám đốc Công ty, dù đời sống người dân An Lão đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nhiều hộ khó khăn cần tiếp tục được hỗ trợ.
“Sau khi hỗ trợ bà con có chỗ ở ổn định, theo tôi, điểm mấu chốt để giúp họ thoát nghèo bền vững là phải gắn công tác dạy nghề với điều kiện thực tế địa phương, đồng thời có sự đặt hàng, tiếp nhận lao động của các DN. Khi người dân có sinh kế ổn định, công tác giảm nghèo sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong chặng đường tới”, bà Bình chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình ủng hộ 500 triệu đồng cho công tác xóa nhà tạm ở huyện An Lão. Ảnh: HỮU BÁ
Không chỉ các DN, nhiều cá nhân cũng âm thầm đóng góp thiết thực cho công tác này. Tại thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn), biết được hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng ông Nguyễn Văn Châu, ông Nguyễn Ngọc Quý (hàng xóm của ông Châu) đã chủ động làm hồ sơ đề nghị địa phương hỗ trợ ông Châu sửa nhà. Không dừng lại ở đó, ông Quý còn kêu gọi người thân, bạn bè quyên góp thêm 110 triệu đồng và tự nguyện dỡ tường rào, tặng 10 m² đất ở để nhà ông Châu được mở rộng, khang trang hơn.
“Gia đình anh Châu rất khó khăn. Hằng ngày, anh đi bán vé số, còn vợ anh ở nhà chăm sóc con gái bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên, vì anh không lanh lẹ như người khác nên việc bán vé số cũng chẳng dễ dàng. Sau khi các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí, vợ chồng tôi trực tiếp theo dõi, hỗ trợ anh Châu trong quá trình xây nhà. Theo tôi, tình nghĩa xóm giềng là như vậy, không ngần ngại giúp nhau lúc khó khăn”, ông Quý bày tỏ.
Chính sự đồng lòng, sẻ chia của từng cá nhân, DN góp phần tạo nền tảng vững chắc để hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả.
Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia và bị thương, ông Nguyễn Bảo Trung (ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) trở về cuộc sống đời thường với nhiều khó khăn chồng chất. Vợ ông mất do TNGT, con gái lớn bị bệnh, mất khả năng lao động và sống bằng trợ cấp xã hội; con gái út mới 16 tuổi đã phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình.
Sau khi được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà, ông Trung tiếp tục nhận thêm 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do Hội CCB xã vận động các DN trên địa bàn giúp đỡ. Nhờ đó, ngôi nhà mới của gia đình ông thêm phần kiên cố, vững chãi.
“Tôi biết ơn sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, DN đã giúp cha con tôi có nơi an cư. Đây là niềm vui lớn không thể nào diễn tả hết, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn rất nhiều”, ông Trung xúc động nói.
THẢO KHUY