Việt Nam - Malaysia: Trận đấu nghẹt thở và… kỳ lạ
9:51', 10/12/ 2003 (GMT+7)

Thanh Bình (áo đỏ), người ghi bàn thắng quyết định thắng lợi cho VN

Trận bán kết giữa U.23 VN và U.23 Malaysia (VN thắng 4-3) có thể nói là một trận đấu nghẹt thở, đầy kịch tính và là trận đấu kỳ lạ nhất từ trước đến nay của bóng đá VN cũng như bóng đá Đông Nam Á. Hãy nghe dư luận trong và ngoài nước nói về trận đấu có một không hai này.

* HLV Alfred Riedl: Đây là trận đấu kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của tôi

Chúng ta thắng 4-3 ở phút cuối cùng... Có lẽ trận đấu kiểu như vậy sẽ khó xảy ra. Nhưng thú thật, tôi không thích trận đấu kiểu như vậy. Nó làm tôi căng thẳng quá... Trái tim tôi đập liên hồi. Đây là trận đấu đặc biệt và bạn sẽ không có nhiều cơ hội xem trong đời. Thật là điên rồ và không thể nào tin được.

* HLV Alan Harris (Malaysia): VN xứng đáng chiến thắng

Đây là trận đấu rất hay và kịch tính từ phút đầu đến phút cuối. Và chúng tôi đã thua đội chơi hay hơn. Tôi thật sự bất ngờ với bàn ấn định tỉ số 4-3 của cầu thủ Thanh Bình. Anh ta đã ghi bàn thắng trong lúc mà mọi người nghĩ đội U-23 VN sẽ khó gượng dậy được vì những bàn thua liên tục. Nhưng bóng đá là bóng đá. Những chuyện bất ngờ nhất đã xảy ra. Nhìn toàn bộ cục diện trận đấu, VN xứng đáng chiến thắng.

* HLV Dương Ngọc Hùng: Thế Anh, em hãy quên ngay bàn thua ấy đi!

Cú phát bóng rút ngắn tỉ số 1-2 của thủ môn Syamsuri (22-Malaysia) là bàn thắng hy hữu và đầy may mắn. Nếu thực hiện lại thì khó có thể xảy ra lần nữa. Tuy nhiên, thủ môn Thế Anh cũng có phần sai sót vì quá nôn nóng và chủ quan khi thấy đối phương chỉ có 1 tiền đạo mà có đến 3 cầu thủ U.23 VN bám sát nên dâng cao quá xa khung thành. Sau bàn thua đó, Thế Anh tỏ dấu hiệu mất bình tĩnh nên trong bàn thua kế tiếp, khoảng cách giữa bóng và anh rất gần nhưng Thế Anh không dám lao ra nữa, tạo cơ hội để đối thủ áp sát tận dụng ghi bàn, rút ngắn 2-3. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên em hãy quên ngay bàn thua trước đó để tập trung tinh thần vào trận đấu. Bàn thua đó hãy gác lại để sau này suy nghĩ và rút kinh nghiệm cho những trận đấu tiếp theo.

Bây giờ, tốt nhất là em hãy tập trung tinh thần để chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết với Thái Lan. Đồng thời, BHL và đồng đội cũng cần giúp đỡ để Thế Anh vượt qua áp lực tinh thần sau những tình huống khó khăn vừa qua.

* Dư luận Malaysia: Việt Nam chơi quá tuyệt vời

Quá gần nhưng cũng quá xa - đó là tựa đề bài viết trong bản tin buổi tối của hãng thông tấn Bernama về trận bán kết Việt Nam - Malaysia. Dù đội nhà thua trận nhưng cây bút Asan Ahmad vẫn phải thừa nhận đây là một trận đấu tuyệt vời và đội Việt Nam chơi cũng… quá tuyệt vời. Asan viết: "Trận đấu này diễn ra trong một bầu không khí thật ngoài sức tưởng tượng trong một SVĐ chật kín 40.000 khán giả cổ vũ cuồng nhiệt cho đội chủ nhà. Đúng như dự đoán, Việt Nam dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc với những đường chuyền ngắn cực kỳ chính xác. Malaysia chơi rất lúng túng và không thể ngăn cản bàn thua từ cú sút vôlê đầy sức mạnh của Quốc Vượng. Malaysia chơi tốt hơn trong hiệp hai nhưng Việt Nam vẫn chứng tỏ họ là một đội rất khó bị đánh bại, liên tục tấn công ở khắp mặt sân buộc hàng thủ Malaysia phải vất vả chống đỡ. Dù đã rất cố gắng nhưng hàng phòng ngự Malaysia vẫn không thể ngăn Văn Quyến tung đòn sát thủ nâng tỉ số lên 2-0…". Còn về bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 của Việt Nam, Asan cho rằng: "Việt Nam đã chứng tỏ họ là một đội bóng quật cường như thế nào với pha ghi bàn ở phút 89 của Thanh Bình". Qua cách diễn tả của Asan có thể thấy người Malaysia thua Việt Nam một cách tâm phục khẩu phục.

* Lê Huỳnh Đức: Trận đấu thật kịch tính! Điều đáng nói là những bàn thua đều do hàng phòng ngự Việt Nam tạo ra, nguyên nhân chính là do lơ là, không tập trung. Sau khi bị gỡ 2-3 thì như bị mất tinh thần và đánh mất những gì đã làm được trước đó. Nếu tập trung giữ vững thế trận thì sẽ không đến nỗi bị rơi vào thế rượt đuổi như vậy. Nhưng với kết quả thắng lợi 4-3 đã thể hiện nỗ lực lớn của các em, vượt qua vòng bán kết là tuyệt vời.

* Trần Minh Quang: Thế Anh có phần lỗi trong bàn thua 1-2 bởi không tập trung trong khi các hậu vệ lo theo người. Nhưng dù sao, thắng lợi chung cuộc 4-3 là tuyệt vời rồi, là quá vui rồi. Xin chúng mừng đội tuyển.

* Trần Công Minh: Nói về trận đấu thì đây là một trận quá tuyệt vời và kịch tính. Nếu có nhiều trận đấu như vậy thì các khán đài của VN luôn đầy ắp khán giả rồi. Hai đội đã rượt đuổi tỷ số thật đẹp mắt và sôi nổi, điều quan trọng là đoạn kết thật có hậu, VN đã thắng. Ở hàng phòng ngự, tôi nghĩ là những sai lầm của trận đấu này sẽ là kinh nghiệm quý báu cho các em ở trận chung kết sắp tới.

* Đỗ Khải: Thật là bất ngờ khi VN có được trận đấu quá dễ dàng. Malaysia sớm bị mất thế trận, vì lẽ đó mà hàng tiền vệ VN rất dễ đá. Việc bị rơi vào thế rượt đuổi chủ yếu là do những sai lầm ở hàng phòng ngự và tôi nghĩ những sai lầm này sẽ không được lặp lại ở trận tranh chung kết bởi Thái Lan rất bản lĩnh. Cái thiếu ở hàng phòng ngự VN hiện nay là không có một thủ lĩnh thực sự để cầm trịch trận đấu, nhất là kể từ khi dẫn trước 2-0, thế trận vẫn còn thuộc về chúng ta, thế nhưng việc không có một thủ lĩnh đã dẫn đến những sai lầm, nhất là việc thiếu tỉnh táo ở hàng phòng ngự.

. Theo Tuổi Trẻ, Thể thao TPHCM, SGGP, Thanh Niên.

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
"Nối mạng" với HLV Nguyễn Xuân Quắc   (09/12/2003)
Dự đoán của các chuyên gia: Việt Nam thắng Malaysia   (09/12/2003)
Fan trẻ Việt Nam: tuyệt vời nhất khu vực Đông Nam Á   (08/12/2003)
Trả lại dáng vẻ hoành tráng cho tháp Cánh Tiên   (08/12/2003)
Báo chí nước ngoài ca ngợi lễ khai mạc SEA Games 22 của Việt Nam  (07/12/2003)
Trước trận VN-Lào: Chủ động lựa chọn đối thủ ở bán kết  (07/12/2003)
19 giờ tối 5-12, SEA Games 22 chính thức khai mạc   (05/12/2003)
Huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng và kỷ niệm về SEA Games   (05/12/2003)
U23 Việt Nam sẽ thắng!   (05/12/2003)
Dư luận quốc tế nói về trận Việt Nam - Thái Lan   (02/12/2003)
Thể thao Bình Định với những đóng góp tại SEA Games 22   (01/12/2003)
Malaysia và Myanmar giành thắng lợi   (30/11/2003)
Trên 5,1 triệu chữ ký ủng hộ đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 22   (28/11/2003)
Cháy vé xem SEA Games   (27/11/2003)
Đội tuyển Olympic VN đã chốt danh sách chính thức dự SEA Games 22  (26/11/2003)