Lượt trận thứ 11 V-League 2003, Bình Định - Ngân Hàng ACB 2-1:
Khoa Thanh lập công
19:30', 6/4/ 2003 (GMT+7)
Các cầu thủ BĐ thể hiện quyết tâm trước trận đấu
Chiều 6/4 trên sân Quy Nhơn đã diễn ra lượt trận cuối cùng của lượt đi V-League 2003 giữa Bình Định và ACB. Đây là trận đấu được xem như trận chung kết ngược của lượt đi giữa 2 đội đang nằm chót bảng xếp hạng. Đội chủ nhà Bình Định ra quân với sự thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột: Thành Lợi (22) và Pipat (10) nghỉ thi đấu vì thẻ đỏ, trong khi đó Isawa (4) được xếp dự bị do chấn thương. HLV Dương Ngọc Hùng đã đưa cầu thủ trẻ Khoa Thanh (12) vào đá cặp với Minh Mính (9) ngay từ đầu trận. Những tưởng trước một trận đấu thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột, Bình Định sẽ chơi kém sắc nét thế nhưng, diễn biến thực tế hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Đội chủ nhà Bình Định đã chơi một trận tưng bừng, liên tục dồn ép ACB vào thế chống đỡ vất vả. Hầu hết các pha tấn công về phía khung thành của thủ môn Quốc Trung đều được khởi xướng từ tiền vệ Sandro. Ngay ở phút thứ 6, Sandro đã có một cú sút căng nguy hiểm, nhưng thủ môn Quốc Trung cản phá được, ngay sau đó 2 phút, Khoa Thanh nhận đường chuyền của Sandro đã tỉa bóng kỹ thuật nhưng cũng không vượt qua được tay thủ môn Quốc Trung. Đến phút thứ 24, Minh Mính lại có cú sút cận thành nhưng không thành công. Suốt cả hiệp I, Bình Định luôn ép sân nhưng hầu hết các cơ hội không chuyển thành bàn thằng. Tỷ số 0 – 0 là kết quả của hiệp 1.

Một pha tranh bóng giữa BĐ - ACB

Sang hiệp 2 được 5 phút, trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành ACB, Khoa Thanh chuyền bóng cho Minh Mính, nhưng cầu thủ này đã bị một hậu vệ ACB ôm chân, trọng tài Võ Minh Trí cho Bình Định được hưởng quả phạt đền và Sandro đã thực hiện thành công, mở tỷ số 1-0 cho Bình Định. Cả khán đài như vỡ tung trước bàn mở tỷ số của đội nhà. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì từ một đường chuyền bên cánh phải, Danh Minh (11, ACB) đã đánh đầu tuyệt đẹp san bằng tỷ số. Sau bàn thua, Bình Định như bừng tỉnh và tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Quốc Trung. Tuy nhiên Quốc Trung đã thi đấu rất xuất sắc, luôn cản phá thành công các cú sút của Bình Định. Đến phút thứ 61 của trận đấu, cầu thủ trẻ Khoa Thanh đã tận dụng cú tâng bóng của đồng đội, anh đánh đầu  nhẹ nhưng hiểm hóc vào khung thành ACB nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Định. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Kết quả các trận còn lại: Thể Công - Gạch Đồng Tâm LA: 2-0, Hoàng Anh Gia Lai - Nam Định: 2-1, Đồng Tháp - Đà Nẵng: 1-0, Ngân hàng Đông Á - SLNA: 2-0, HKVN - Cảng Sài Gòn: 3-2.

 

HLV Dương Ngọc Hùng và Luciano đang chỉ đạo cầu thủ

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Dương Ngọc Hùng (Bình Định): Chúng tôi có quá nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được hết, tôi hài lòng với kết quả đạt được. Đặc biệt ở trận này Sandro và Khoa Thanh chơi rất tốt…

HLV Lê Khắc Chính (ACB): Chúng tôi đã cố gắng hết mình, nhưng biết làm sao hơn được…

. Công Tâm

 

Bên lề trận đấu:

 

* Không cần đến bảo vệ và xe chữa cháy. Sợ đội nhà thua khán giả sẽ manh động, BTC sân Quy Nhơn đã chuẩn bị một lực lượng công an, quân đội khá hùng hậu bảo vệ tại các khán đài và dự bị ở đơn vị cũng như điều 2 xe chữa cháy đến sân nhưng tất cả đều… “thất nghiệp” vì khán giả rất hả hê với chiến thắng của đội nhà.

 

* Giết! Mà đâu có giết ai. Tấn công dồn dập nhưng không ghi được bàn thắng, các cái đầu của cầu thủ đội BĐ như bốc hoả. Trước khi vào hiệp hai cả đội ôm nhau đứng vòng tròn và đồng thanh hô to “Giết!” tiếng hô ở các khán đài đều nghe thấy, khiến khán giả cũng đồng thanh hô theo sau đó. Sự quyết tâm của đội BĐ đã được đền đáp khi các cầu thủ đã ghi được 2 bàn thắng trong hiệp này.

 

* Sandro chịu ngọt. Trước trận đấu gặp ĐT, Sandro bị phạt chạy vòng quanh sân 10 phút và sau đó anh đã chơi một trận tồi tệ để thua ĐT đến 0-2. Trước trận này, lãnh đội đã rất “cưng” Sandro, anh được động viên bằng những lời lẽ ngọt ngào và quả nhiên gặp ACB, anh đã chơi một trận tưng bừng. 2 bàn thắng của đội BĐ đều có công của anh.

Q.K

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Sưu tập hiện vật mộ chum  (04/04/2003)
Cuộc đấu giữa “những người khốn khổ”  (04/04/2003)
Anh thợ sửa xe đạp, ông chủ CLB giàu thành tích thể thao  (03/04/2003)
Cầu thủ nào sẽ đoạt ngôi “Vua phá lưới”?  (03/04/2003)
Cải tạo hoa mai – văn hoá và kinh tế  (02/04/2003)
FIFA quyết định hoãn trận Iraq - Việt Nam  (02/04/2003)
Văn Quyến hoàn tất ''hat-trick'' cầu thủ trẻ xuất sắc nhất  (02/04/2003)
Thức nhận không gian sơn mài  (31/03/2003)
Bình Định lại trắng tay trên sân nhà  (30/03/2003)
Chim Yến Canary - nhạc sĩ của phòng khách  (30/03/2003)
Danh họa Van Gogh - “một hoả diệm sơn phóng lửa”  (28/03/2003)
Bản tình ca đầu tiên sau ngày thống nhất  (28/03/2003)
Thiếu Pipat, ai sẽ ghi bàn cho Bình Định?  (28/03/2003)
Tiên học lễ, hậu học… bóng đá!  (28/03/2003)
Phạm Xuân Tuyển – 30 năm “theo” Hàn Mặc Tử  (27/03/2003)