Lượt trận thứ 19 V.League 2003, BĐ - NHĐA: 1-1
Đáng tiếc cho Bình Định!
19:58', 1/6/ 2003 (GMT+7)

Các cổ động viên BĐ vui mừng sau trận hòa NHĐA

Vâng, thật đáng tiếc cho đội Bình Định (BĐ)! Trong trận đấu trước Ngân Hàng Đông Á (NHĐA) ở lượt trận thứ 19 V.League 2003 diễn ra tại SVĐ Quy Nhơn vào chiều ngày 1-6, mặc dù có nhiều ưu thế hơn nhưng đội BĐ đã không giành được 3 điểm.

Ngoài Sandro (bị chấn thương), BĐ đã vào trận với đội hình mạnh nhất, gồm Pipat, Khoa Thanh, Minh Mính, Issawa, Trương Văn Tâm, Xuân Hùng, Apisit… Ở hiệp I, HLV Dương Ngọc Hùng sử dụng cặp tiền đạo Pipat và Khoa Thanh. Minh Mính lùi xuống đá ở vị trí tiền vệ. Ngược lại, đội NHĐA thiếu vắng khá nhiều cầu thủ chủ chốt như Huỳnh Đức, Hoài Linh, Giang Thành Thông, Hứa Hiền Vinh… Trong tình hình đó, HLV Vital đành phải bố trí 2 "lính mới" là Ngọc Thanh (20) và Võ Anh Kiệt (21), cùng với "ngoại binh" Abbey (5) phối hợp thành "3 mũi giáp công".

Được gần 2 vạn khán giả cổ vũ, ngay từ những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ BĐ đã ào lên tấn công liên tiếp. Với lối đá tấn công biên sở trường, các cầu thủ BĐ đã nhiều phen làm cho thủ môn Livingstone của NHĐA phải vất vả. Phút thứ 13, Pipat (10-BĐ) bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số. Từ đường chuyền của Mính Mính, Pipat băng vào sút bóng nhưng bị hụt. Phút thứ 15, thêm một bất lợi đối với NHĐA, Ngọc Thọ (19) lãnh thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Với thế hơn người, BĐ gia tăng sức ép về phía khung thành đội NHĐA. Tuy vậy, chính trong hoàn cảnh đó các cầu thủ đội BĐ lại chủ quan, bỏ trống trận địa, nên phải trả giá. Phút 21, chớp thời cơ khi hàng hậu vệ đội BĐ lơ là, Hoàng Hùng (8-NHĐA) đã bất ngờ sút bóng căng, hạ "người hùng" Minh Quang, mở tỉ số 1-0 cho NHĐA. Cả cầu trường lặng ngắt! Sau "gáo nước lạnh", các cầu thủ chủ nhà bừng tỉnh. Họ ào lên tấn công và liên tục áp đảo, uy hiếp khung thành của NHĐA. Phút thứ 30, từ đường chuyền của đồng đội ở bên cánh phải sang, trong tư thế trống trải ngay khu vực cấm địa nhưng Pipat lại đá hụt bóng. Phút 35, Pipat lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi anh đã đột phá qua 2 hậu vệ của NHĐA, nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Apisit ở phút thứ 43. Trong một pha hỗn loạn trước khung thành của thủ môn Livingstone, Apisit thực hiện cú giật gót điệu nghệ, bóng từ từ lăn đến gần vạch vôi thì một hậu vệ của NHĐA đã kịp bọc lót và phá bóng cứu nguy.

Cú phi thân của Issawa (áo đỏ) trong một pha tấn công của BĐ

Vào hiệp II, các cầu thủ đội BĐ tiếp tục tổ chức những đợt tấn công nhằm san bằng tỉ số. Tuy nhiên, lối tấn công biên rồi tạt bóng bổng của BĐ hầu như bị NHĐA "bắt bài" và hóa giải, nhất là vai trò của "chàng cao kều" Kankam (3-NHĐA). Nhận thấy khiếm khuyết trên, HLV Dương Ngọc Hùng nhắc nhở các học trò của mình điều chỉnh lối đá thành những bài phối hợp nhỏ, bật tường. Ngược lại, ông Vital lại chỉ đạo các cầu thủ NHĐA lùi về "đổ bê tông" hòng bảo toàn tỉ số. Khoảng hơn 25 phút còn lại của trận đấu NHĐA hầu như chỉ "cắm" một mình Ngọc Thanh ở trên. Cuối cùng thì những nỗ lực của các cầu thủ đội BĐ cũng được đền đáp. Phút thứ 85, từ cánh phải, Minh Mính một mình đột phá dắt bóng vào sâu trong vòng cấm địa, buộc hậu vệ của NHĐA phải phạm lỗi. Trọng tài Nguyễn Hữu Thành chỉ tay vào chấm phạt đền cho BĐ được hưởng quả đá phạt 11m. Pipat đã thực hiện quả đá phạt thành công, san bằng tỉ số 1-1 cho đội BĐ. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Bị NHĐA chia điểm ngay tại "thánh địa" Quy Nhơn quả là điều đáng tiếc cho BĐ. Bởi vì, với nhiều ưu thế hơn NHĐA, lẽ ra đội BĐ hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm. Dù vậy, BĐ gần như đã chắc suất trụ hạng vì trong trận đấu cùng giờ, Cảng Sài Gòn đã bại trận trước Nam Định ngay tại sân Thống Nhất, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội quân của ông Tam Lang đã cầm chắc chiếc vé xuống hạng thứ 2 cùng đội LG.ACB. Sau trận đấu, hàng ngàn cổ động viên BĐ đã nhảy múa vui mừng. Trọng tài Nguyễn Hữu Thành đã dùng 1 thẻ đỏ, 3 thẻ vàng phạt cầu thủ của 2 đội. Kết quả các trận còn lại: HKVN-Đà Nẵng: 3-1, HAGL-Đồng Tháp: 2-2, Cảng Sài Gòn-Nam Định: 2-3, Thể Công-SLNA:2-1, Gạch Đồng Tâm Long An-LG.ACB: 2-1.

. Viết Hiền

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
"Mẹ ơi đừng đánh con đau"  (30/05/2003)
Ngựa ô lại tung vó!  (30/05/2003)
Ngôi thứ đã phân định!  (27/05/2003)
Mừng đón đội Bình Định thắng trận trở về  (26/05/2003)
Sức mạnh Bình Định đã được chứng tỏ  (25/05/2003)
Lại khó cho Bình Định!  (23/05/2003)
Tài năng lấp lánh ánh vàng  (22/05/2003)
Những tấn bi - hài kịch!  (22/05/2003)
Cựu vô địch bơi lội Vũ Thị Sen: “Suốt đời tôi luôn nhớ lời căn dặn của Bác Hồ”  (19/05/2003)
BĐ-GĐT.LA 0-0: Trận thư hùng đẹp mắt!  (18/05/2003)
Bác Hồ với vấn đề phát huy văn hóa dân tộc  (18/05/2003)
Nghệ sĩ Văn Tân: Tôi muốn mang hình ảnh của Bác Hồ kính yêu đến với mọi người  (16/05/2003)
Cuộc đấu trí giữa HLV Dương Ngọc Hùng và “Thầy phù thủy” Calisto  (16/05/2003)
Làm cổ động viên cho đội Bình Định ở vùng xa  (15/05/2003)
Hội ngộ tháng Năm  (15/05/2003)