Thủ môn Trần Quốc Việt: "Tôi còn phải cố gắng rất nhiều"
11:17', 24/5/ 2004 (GMT+7)

Trong trận Bình Định đến làm khách trên sân Persik (Indonesia) trong khuôn khổ Cúp C1 châu Á, thủ môn Quốc Việt được HLV tung vào sân ở giữa hiệp 2 để thay thế cho thủ môn Nguyễn Văn Cường và anh đã thi đấu rất xuất sắc. Nhưng phải đến trận Bình Định tiếp Seongnam (Hàn Quốc) vừa qua, những người hâm mộ bóng đá Bình Định mới thấy được một thủ môn Quốc Việt xuất sắc như thế nào. Anh đã không dưới 4 lần cứu nguy cho khung thành, trong đó đáng kể nhất là 2 cú đánh đầu hiểm hóc của cầu thủ Jasenko (4). Quốc Việt, trong tình thế ra lỡ đà đã kịp bung người lên cao và gần như bay ngược trở về để đấm bóng ra ngoài khiến chính cầu thủ này cũng phải vỗ tay khen ngợi. Người hâm mộ chừng như đã được nhìn thấy một Văn Cường hay một Trần Minh Quang ở thời điểm cách đây mấy năm.

Có thể sự so sánh giữa Quốc Việt với các bậc đàn anh như Văn Cường hay Minh Quang có phần khập khiễng, nhất là vào thời điểm này, nhưng rõ ràng thủ môn Quốc Việt đã chứng tỏ mình là một thủ môn đầy triển vọng, nhất là khi Văn Cường sắp chia tay với bóng đá đỉnh cao, còn với Minh Quang thì không phải lúc nào cũng đảm bảo phong độ. Sự tiến bộ của Quốc Việt sẽ khiến cho HLV Dương Ngọc Hùng an tâm hơn ở vị trí thủ thành.

Thủ môn Trần Quốc Việt

Sinh ra và lớn lên bên bờ sông Lại Giang, từ nhỏ cậu bé Quốc Việt đã ham mê môn bóng đá, ngày ngày theo mấy anh bạn trong xóm đá bóng, thấy Việt cao nhong nhỏng, lại ốm nhách nên mấy lứa đàn anh cứ bắt cậu làm thủ môn để sút. Không ngờ Việt có năng khiếu "giữ thành" nên càng bắt càng hay. Tháng 8-1999, Quốc Việt may mắn "lọt vào tầm ngắm" của HLV Nguyễn Ngọc Thiện và đưa anh vào lớp năng khiếu do chính HLV Thiện huấn luyện. Tại đây Quốc Việt được đào tạo cơ bản, rồi sau đó đích thân HLV Dương Ngọc Hùng tiếp tục huấn luyện. Nhưng những năm ấy, ngoài một Minh Quang đang ở đỉnh cao phong độ còn có một lão tướng Nguyễn Văn Cường nên Quốc Việt chưa có cơ hội ra sân nhiều. Năm 2000, Quốc Việt được Sở TDTT cho đội Thừa Thiên Huế mượn để thi đấu được nửa mùa giải; sau về lại đội Bình Định và luôn ngồi ở ghế dự bị.

Cái may mắn của Việt là trong khuôn khổ cúp C1 châu Á, do đội Bình Định cần được bảo toàn lực lượng để chơi ở giải V- League nên Việt thường được cho vào thay Minh Quang vào hiệp 2. Tại đây anh đã thể hiện sự xuất sắc của mình. Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Bình Định và Seongnam, chính HLV Dương Ngọc Hùng cũng thừa nhận: "Quốc Việt đã chơi một trận xuất sắc và tôi nghĩ đây sẽ là bước đệm quan trọng để anh có thể tiến bộ hơn nữa…". Tuy nhiên Quốc Việt chỉ khiêm tốn: "Trong bóng đá thì chưa có thể nói trước điều gì cả, em tự thấy rằng mình còn phải phấn đấu nhiều, tập luyện nhiều thì may ra mới có thể được như anh Cường, anh Quang…".

Sinh ngày 10-1-1980, với lứa tuổi 24, Quốc Việt không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải đã già, với anh thì tất cả chừng như vẫn còn ở phía trước.

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một trận thua thiếu quyết tâm của Bình Định  (23/05/2004)
Công ty Hoa Lâm và "mối tình" chớm nở đối với bóng đá Bình Định  (23/05/2004)
Bình Định khó bề giành 3 điểm trên sân Thống Nhất  (21/05/2004)
Ông Nguyễn Quang Dục, Phó TGĐ Công ty Hoa Lâm: Chúng tôi muốn góp sức với bóng đá Bình Định  (21/05/2004)
Những cổ vật mới phát hiện tại đầm Thị Nại  (21/05/2004)
Giao lưu cùng tiền vệ Issawa của đội Bình Định   (20/05/2004)
Nhà hát tuồng Đào Tấn: Tăng cường công tác nghiên cứu nghệ thuật  (20/05/2004)
Thua Seongnam 1-3: Một trận đấu hay và đẹp của đội Bình Định  (19/05/2004)
Môn thể thao "vua" trong lòng quần chúng   (19/05/2004)
Cúp C1 Châu Á: Khó có bất ngờ trong trận Bình Định - Seongnam  (18/05/2004)
Nhớ mãi lời Bác dạy  (18/05/2004)
Mối quan hệ giữa Đào Tấn và gia đình Bác   (17/05/2004)
Nam Phi đăng cai World Cup 2010  (16/05/2004)
Một trận thua đáng tiếc của Bình Định  (14/05/2004)
Dính án tù treo, Phi Hùng bị treo giò đến hết giải  (14/05/2004)