Cúp Quốc gia 2004: Bình Định gặp Bình Dương ở bán kết
9:55', 6/7/ 2004 (GMT+7)

Chiều 5-7, trong một trận cầu khá hấp dẫn ở lượt đấu cuối của bảng B Cúp Quốc gia - Samsung Cup 2004, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) bị Bình Định cầm chân 0-0 nhưng vẫn giành được ngôi đầu bảng B nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Với kết quả này, Bình Định sẽ gặp Bình Dương còn SLNA gặp Thể Công ở bán kết. 

Văn Quyến tả xung hữu đột trước hàng phòng ngự Bình Định

Do 2 chiếc vé vào bán kết đã được xác định từ vòng đấu trước nên trận đấu cuối của bảng B giữa Bình Định và SLNA chỉ là cuộc phân chia ngôi thứ để xác định đội nào sẽ là đối thủ của mình (Bình Dương hoặc Thể Công nhất, nhì bảng A) ở vòng bán kết.  

Tuy tính chất quyết định không cao nhưng cả 2 đội đang chơi ở V-League đều nhập cuộc với tinh thần thi đấu cống hiến, thực sự làm mãn nhãn trên 5.000 khán giả Nghệ An có mặt tại sân vận động Vinh với màn trình diễn hấp dẫn. Đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi dù cầu thủ hai đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau. 

Như thường lệ, đội chủ nhà là những người chủ động đẩy tốc độ lên cao ngay từ đầu. Đội bóng đất võ dù không có đủ đội hình thực sự mạnh nhất (không đăng ký thi đấu 2 ngoại binh Thái là Pipat và Nirut, trong khi tiền vệ Issawa lại bị chấn thương không thi đấu) cũng không ngần ngại dâng cao đội hình chơi ăn miếng trả miếng trong khoảng hơn 10 phút đầu trận. Tuy nhiên, sau đó, thế chủ động dần dần nghiêng về đội chủ nhà với các pha lên bóng sắc sảo ở 2 cánh lẫn trung lộ. 

Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ SLNA tạo, nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của các tiền đạo như Văn Quyến, Julien hoặc Công Vinh đều không chính xác hoặc bị thủ môn Quốc Việt (25, Bình Định) cản phá. Trong khi đó, trước sức ép liên tục của đối phương, đội khách Bình Định buộc phải chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Sự xuất sắc của tiền vệ Yuthajak (11) ở khu trung tuyến giúp Bình Định phần nào giữ được thế trận và tạo ra một vài pha bóng nguy hiểm, tuy nhiên, kết thúc hiệp 1 vẫn không bên nào mở được tỷ số. 

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy lên khá cao. Phút 50, tiền vệ Abbey (5, SLNA) suýt chút nữa có bàn mở tỷ số khi bất ngờ ở khu cấm định nhận đường chuyền từ pha đá phạt của Văn Quyến bên cánh phải, tung cú sút cận thành khá hiểm hóc nhưng bóng lại bật cột dọc, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc cho SLNA. 

Liền ngay sau đó khoảng 1 phút, Bình Định đáp trả ngay bằng pha phản công nhanh khá nguy hiểm, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Yuthajak (11) lại bị thủ môn Hồng Sơn (25, SLNA) xuất sắc tung người đẩy vọt xà. 

Sau 2 tình huống phá thế cân bằng bị bỏ lỡ, thế chủ động vẫn thuộc về SLNA. Tuy nhiên, hàng loạt cơ hội được tạo ra, thế nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại tỏ ra khá kém may mắn, dù ở tuyến trên trung phong Văn Quyến chơi khá tốt khi nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Julien và Công Vinh, nhưng các pha bắn phá khung thành Bình Định vẫn không thành công. 

Khi trận đấu đang ở những phút đá bù giờ, các cầu thủ SLNA tỏ ra chủ quan và suýt trả giá, nhưng một lần nữa cú sút phạt hiểm hóc của tiền vệ Yuthajak (11, Bình Định) lại không thắng được thủ môn Dương Hồng Sơn. 

Như vậy, trận hòa 0-0 trước Bình Định đã giúp chủ nhà SLNA giành ngôi đầu bảng (gặp đối thủ nhẹ cân hơn ở vòng bán kết là Thể Công). Trong khi đó, ĐKVĐ Bình Định sẽ có trận quyết chiến với đội dẫn đầu bảng A là Bình Dương, vào ngày 8-7 tới.

Cũng trong chiều 5-7, trận đấu thủ tục ở bảng B giữa hai đội đang chơi ở giải hạng Nhất là An Giang và TT-Huế đã kết thúc với chiến thắng 4-0 nghiêng về đội bóng ở khu vực ĐBSCL. 

. Theo VietNamNet

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Hy Lạp đoạt cúp vô địch châu Âu: Mọi dự đoán đều đảo lộn   (05/07/2004)
Cúp Quốc gia 2004: Bình Định và SLNA vào bán kết  (04/07/2004)
Chung kết Euro 2004: HLV Dương Ngọc Hùng: "Bất ngờ sẽ chấm dứt với Hy Lạp"  (04/07/2004)
Vòng chung kết Cúp Quốc gia 2004: Bình Định có trận thắng đầu tiên   (02/07/2004)
Buồn quá Czech ơi!   (02/07/2004)
Lễ hội đâm trâu của đồng bào Ba na   (01/07/2004)
Bồ Đào Nha lần đầu tiên vào chung kết Euro   (01/07/2004)
Những thành công bước đầu của quần vợt Bình Định  (30/06/2004)
Trùng tu tháp Chăm: Bài toán chưa lời giải  (30/06/2004)
Tháp Chăm Bình Định: Từ kiến trúc đến lịch sử  (30/06/2004)
Bán kết Euro 2004: CH Czech và Bồ Đào Nha sẽ chiến thắng  (29/06/2004)
Bồ Đào Nha trước cơ hội "ngàn năm có một"   (28/06/2004)
CH Czech vào bán kết  (28/06/2004)
Bình Định đăng cai tổ chức vòng loại giải bóng đá U.18 quốc gia, bảng C   (27/06/2004)
Cổ động viên Anh phản đối trọng tài Thụy Sĩ   (27/06/2004)