"Khẩu thần công" Vorawood đã nhả đạn
9:47', 7/1/ 2005 (GMT+7)

Gần 1.000 khán giả có mặt trên sân Quy Nhơn chiều ngày 5-1, đã reo hò vui sướng khi BHL quyết định đưa tiền đạo cao 1,91m và nặng đến 101kg là Vorawood vào sân trong trận đấu tập huấn giữa Hoa Lâm Bình Định gặp Khánh Hòa.

Tiền đạo Vorawood trong màu áo đội tuyển Thái Lan tại Tiger Cup 2000

Sự vui sướng bằng cách reo hò và gọi chệch tên Vorawood thành "Vora… good" (nghĩa là Vora… tốt) là tất cả nỗi niềm mong đợi của người hâm mộ dành cho tiền đạo này khi anh được ra sân sau một thời gian khá dài điều trị chấn thương. Kể từ lúc được chính thức ký hợp đồng cho đến nay, người ta chỉ thấy Vorawood tập tễnh bước đi trong những buổi tập của toàn đội, BHL phải luôn có những giáo án tập riêng cho anh. Chấn thương đầu gối, từ lúc còn thi đấu ở Thái Lan, khiến cho Vorawood không thể sớm hòa nhập cùng với đội như người đồng hương Narongchai, người đã đến cùng lúc với anh.

Có thể nói: BHL Hoa Lâm Bình Định đã có chút mạo hiểm khi quyết định đặt bút ký hợp đồng với một cầu thủ đang bị chấn thương như Vorawood mà không cần phải thử việc. Nhưng sự mạo hiểm đó không phải là không có cơ sở, bởi vì Vorawood là một trong những cầu thủ xuất sắc tại Tiger Cup 2002 trong màu áo đội tuyển Thái Lan. Giờ đây niềm tin của BHL Hoa Lâm Bình Định và cả người hâm mộ bóng đá Bình Định đã được tưởng thưởng xứng đáng. Vorawood đã thi đấu và ghi bàn.

Trong thời gian qua, sau khi chấn thương gối đã dần hồi phục, anh nỗ lực không ngừng trong việc rèn luyện để có thể giảm cân, nhanh nhẹn trong di chuyển. Một hình ảnh khá quen thuộc trong thời gian trước đây là một mình Vorawood miệt mài trong phòng tập tạ, hoặc chạy vòng quanh sân, tâng bóng một mình dù cho toàn đội đã nghỉ tập.

Vorawood, sinh ngày 12-12-1971 tại Songkhla (Thái Lan), có tên họ đầy đủ là Vorawood Srimaka, tên thường gọi là Yong. Là tuyển thủ Thái Lan, trước khi chuyển đến Hoa Lâm Bình Định, Vorawood thi đấu cho CLB BEC Tero Sasana.

Trở lại với trận đấu chiều ngày 5-1, Vorawood được đưa vào sân khoảng 15 phút cuối cùng của trận đấu, anh đã thực hiện được 4 đường chuyền, 1 cú sút và 1 pha đánh đầu chính xác ghi bàn. Một sự trở lại khá ấn tượng của một cầu thủ đã nghỉ gần nửa năm dưỡng thương.

Chính HLV Arjharn đã nhận xét: "Vorawood là cầu thủ có thể hình tốt, kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều, anh ấy là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trên sân…".

Thời điểm này vẫn chưa có thể khẳng định Vorawood sẽ là một tiền đạo giỏi trong màu áo Hoa Lâm Bình Định, nhưng sự trở lại của anh là kết quả của sự nỗ lực không ngừng và hơn hết là BHL có thêm sự lựa chọn trên hàng tấn công để cho lối chơi của Hoa Lâm Bình Định thêm đa dạng. 

. Công Tâm

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Khu di tích Tử cấm thành: Điểm nhấn trên con đường di sản miền Trung  (06/01/2005)
Vorawood đã ghi bàn  (06/01/2005)
HLV trưởng CLB Hoa Lâm Bình Định Arjharn: "Tôi đã có 25 cầu thủ ưng ý nhất"  (05/01/2005)
Bán kết Tiger Cup: Đè bẹp chủ nhà Malaysia 4-1, Indonesia vào chung kết  (04/01/2005)
Manit: "Tôi đã bắt đầu thích Hoa Lâm Bình Định"  (04/01/2005)
Hoa Lâm Bình Định qua giải bóng đá tập huấn An Giang: Đội hình đã ổn định   (03/01/2005)
Trận bán kết thứ 2 (lượt về) Tiger cup 2004: Sẽ là trận hay nhất giải?   (03/01/2005)
Hoa Lâm Bình Định đoạt chức vô địch  (03/01/2005)
Hoa Lâm - Bình Định: Ngựa ô phi nước đại   (02/01/2005)
Theo dấu văn hóa dân gian đất Kinh xưa (*)  (31/12/2004)
Tám đề án nhằm phát triển văn hóa thông tin  (30/12/2004)
Singapore đặt vé cho trận chung kết  (30/12/2004)
Trường Sơn - VĐV tiêu biểu nhất Việt Nam 2004  (29/12/2004)
Trận bán kết thứ 2 Tiger Cup 2004: Ưu thế thuộc về Myanmar   (29/12/2004)
Lương Trung Tuấn thử việc ở đội Cảng Thái Lan   (28/12/2004)