Cảnh khốn khó của người mẹ đơn thân mắc nhiều bệnh nặng Chị Đỗ Thị Gái Nhỏ (49 tuổi, ở thôn Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) đang mang nhiều bệnh tật, như: Bệnh thiếu máu huyết tán, sỏi mật, gan lách to… Trước tết Quý Mão 2023, chị không may bị TNGT, dập tủy cổ phải điều trị kéo dài ở BVĐK tỉnh, khiến khả năng lao động bị suy giảm. Xem tiếp »
Là trụ cột gia đình, anh nông dân Phạm Thanh Thương (SN 1990, ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, TX An Nhơn) lao động cần cù, chăm chỉ, lúc nông nhàn còn làm thuê làm mướn khắp trong thôn ngoài xã, chắt chiu từng đồng lo cho vợ, cho con.
Trước đây, anh Nguyễn Ngọc Thành (41 tuổi, ở xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) có một gia đình rất ấm êm, hạnh phúc. Nhưng rồi, năm 2003, vợ anh không may bị bệnh ung thư và đã ra đi mãi mãi, bỏ lại đứa con thơ dại và cha mẹ già yếu.
Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, giỏi giang việc đồng áng, giữa năm 2005, bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1969, ở thôn Thế Thạnh 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) bỗng dưng thấy trong người có những triệu chứng kỳ lạ, tinh thần luôn hồi hộp, ăn ngủ thất thường, cơ thể dần suy kiệt.
Bà Đồng Thị Ngọc Lan (SN 1963, ở thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) không chồng, không con, ở một mình trong gian nhà cất tạm bợ khoảng 15 m2, kiếm sống bằng việc làm thuê làm mướn.
Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1996, ởphường Bình Định, TX An Nhơn) được nhiều người biết đến là một người luôn nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo trong và ngoài tỉnh.
“Nằm viện cấp cứu hơn 1 tuần nay, em nhớ trường lớp quá. Em chỉ mong mình sớm khỏe lại để được tiếp tục đến trường học tập, để không phải làm khổ mẹ”