Thứ tư, ngày 26/3/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Cậu học trò trường huyện chạy “lên đỉnh Olympia”
19:45', 29/1/ 2008 (GMT+7)

Huỳnh Anh Vũ- cậu học trò trường huyện, đang “nấu sử sôi kinh” để chuẩn bị bước vào chặng cuối (chung kết năm) của “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2007- cuộc thi kiến thức dành cho học sinh phổ thông do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Với mục tiêu thử sức và học hỏi, Vũ cho rằng: “Tinh thần em hết sức thoải mái, tuy vẫn phải cố gắng hết mình…”.

 

Huỳnh Anh Vũ (thứ hai, bên trái) đã chiến thắng trong cuộc thi quý- Đường lên đỉnh Olympia - với số điểm kỷ lục 335 điểm. Ảnh: H.X

 

* Nhật ký Olympia

Ngày 10.7.2007, thi tuần! 4 “vận động viên” chuẩn bị xuất phát- một của Hà Nội, một TP Hồ Chí Minh, một Lạng Sơn và Bình Định có Vũ. Phần Khởi động: Vũ đã đạt điểm tối đa (80 điểm), điểm kỷ lục của phần thi để tiếp tục tự tin và bứt phá… Giải nhì cuộc thi tuần (190 điểm) nhưng là giải nhì với số điểm cao nhất đã cho Vũ cơ hội tiếp tục vào vòng trong. Ngày 12.7.2007, thi tháng! Vượt chướng ngại vật: Vũ đã xuất sắc mở được từ khóa “vòng nguyệt quế” chỉ sau 2 gợi ý từ các từ hàng ngang: Hy Lạp, vòng tròn… Nhất tháng với 165 điểm.

Ngày 4.10.2007, thi quý! Chiến thắng với 335 điểm- số điểm kỷ lục của vòng thi quý, vượt xa thí sinh đạt giải nhì (250 điểm) của Trường THPT Hà Nội- Amstesdam… Niềm vui của cha con người học trò trường huyện được nhân đôi sau những ngày “khăn gói quả mướp” nơi “đất khách quê người” để bám trụ với cuộc thi. Ông Huỳnh Duy Thủy, giáo viên Trường THPT Tăng Bạt Hổ- ba của Vũ cho biết: “Cháu Vũ một mình đi thi, lại không được “thử lửa” tại các cuộc thi ở trường, huyện, tỉnh như các thí sinh khác nên lúc đầu, chúng tôi cũng chỉ muốn “thử sức” chứ không hy vọng lắm với cuộc thi tầm cỡ quốc gia này. Nhưng khi đã lọt được vào “vòng trong” thì tâm lý “phải tiếp tục chiến thắng” không cho phép Vũ dừng lại nữa…”.

Để chuẩn bị cho cuộc thi năm, ngoài giờ dạy của bố, giờ học của con trên lớp, cha con ông Thủy đang tiếp tục dốc toàn bộ tâm lực cho cuộc thi. Đêm nào, họ cũng thức đến 1- 2 giờ sáng để đọc sách, báo, xem ti vi, nghe đài và vào “mạng”… 

* Một tấm lòng

Trong những cuộc leo núi Olympia có Huỳnh Anh Vũ, người xem không chỉ ấn tượng về một học sinh “nhà quê” to con, nhưng lại rất hiền, nói tiếng “nẫu” thật thà, dễ thương mà còn ấn tượng bởi tấm lòng thơm thảo của Vũ. Toàn bộ phần thưởng chiến thắng của các cuộc thi (trên 30 triệu đồng), Vũ đã dành cho các địa chỉ cần sự giúp đỡ. Ông Thủy kể: Hôm chúng tôi đi thi quý, cũng là lúc sự cố sập cầu Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm của người dân cả nước. Vũ tình cờ cầm tờ báo Tuổi trẻ trên máy bay lên đọc và hình ảnh những em bé chít khăn tang làm lòng Vũ nặng trĩu. Cháu đã nói với tôi, nhà mình tuy không phải là khá giả nhưng so với các bạn, con thấy mình may mắn hơn rất nhiều. Nếu con tiếp tục chiến thắng ở vòng thi này, con xin phép ba được dành toàn bộ tiền thưởng gửi đến những cảnh đời kém may mắn hơn con. Trả lời câu hỏi của tôi “tặng hết phần thưởng rồi, Vũ giữ lại gì cho mình?”, Vũ cười bẽn lẽn: “Em giữ lại… vòng nguyệt quế!”.

* Và khát vọng chiến thắng

Vũ thông minh và có một trí nhớ thật tuyệt vời. Một thầy giáo ở Trường THPT Tăng Bạt Hổ nhận xét: “Những thông tin nào đó, nghe qua, ít ai còn nhớ nhưng  Vũ thì lại nhớ rất lâu. Vũ rất mê bóng đá và nhớ hết các tên cầu thủ ở nước ngoài; họ chơi cho đội nào, giá chuyển nhượng bao nhiêu? ”. Vũ thích tìm tòi, khám phá và luôn biết xâu chuỗi kiến thức trong mối quan hệ hữu cơ. Bởi vậy, trong một cuộc thi Olympia, đã có một câu hỏi khá hóc búa “Vị tướng mà nhà sử học Lê Văn Hưu đã viết, mỗi khi ông nổi giận là yên lòng dân?”, Vũ đã suy luận chớp nhoáng và tìm ra được câu trả lời, đó là Ngô Quyền- đến nỗi giáo sư Sử học Lê Văn Lan cũng lấy làm ngạc nhiên và thán phục vì chưa có sách nào viết ra điều đó…

Luôn khát khao chinh phục những đỉnh cao của tri thức nên được sự ủng hộ của ba, Huỳnh Anh Vũ đã tham gia vào khá nhiều những “sân chơi” lớn và lần nào em cũng chiến thắng vẻ vang- sự chiến thắng của một học trò trường huyện còn chưa đầy đủ các điều kiện để thi thố. Vũ cho biết: “Mỗi ngày em đều đặt ra cho mình một mục tiêu và cố gắng hoàn thành mục tiêu đó…”. Mục tiêu lớn của cậu học trò trường huyện này là từ nay đến 4.2008 phải chiến thắng trong cuộc thi năm- đường lên đỉnh Olympia. Còn mục tiêu xa hơn là thi đậu vào ngành Hóa của Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

  • Quỳnh Hoa

Ông Huỳnh Duy Thủy - ba của Vũ - trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam sau chiến thắng của Vũ ở vòng thi quý. Ảnh: H.X

Huỳnh Anh Vũ, sinh năm 1990 là học sinh (HS) lớp 12, Trường THPT Tăng Bạt Hổ (Hoài Nhơn). 11 năm liên tục là HS giỏi, điểm trung bình các môn luôn trên 9,0 trở lên; giải nhất HS giỏi cấp tỉnh môn Hóa học năm lớp 9; thủ khoa khóa tốt nghiệp THCS ở huyện Hoài Nhơn, năm học 2005-2006 (59,5/60 điểm); được tặng Giải thưởng Quang Trung của Hội Khuyến học Bình Định; Huy chương vàng Olympic 30.4 (lớp 10); giải nhất HS giỏi môn Hóa học cấp tỉnh (37/40 điểm) và là HS duy nhất ở huyện tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia cùng với học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và đạt giải học sinh giỏi quốc gia dành cho HS lớp 12 khi đang học lớp 11…

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Về một người nghĩa tế của đất Bình Định  (29/01/2008)
Bệnh viện hạng nhất  (29/01/2008)
Một số hoạt động trong khuôn khổ Festival Tây Sơn - Bình Định 2008  (29/01/2008)
Nhìn từ 2 công trình khoa học  (29/01/2008)
Theo dấu Vườn cam Nguyễn Huệ  (29/01/2008)
Hắn và nàng và em bé bán vé số  (29/01/2008)
Đời thường - đời thơ Xuân Diệu  (29/01/2008)
Thơ  (29/01/2008)
Câu đối  (29/01/2008)
Nhịp cầu nhân ái: Nơi kết nối những yêu thương  (29/01/2008)
Những thành tích phá án của Đội 3  (28/01/2008)
Những sự kiện đáng chú ý của tỉnh trong năm 2007  (28/01/2008)
10 sự kiện nổi bật trong nước năm 2007  (28/01/2008)
10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2007  (28/01/2008)
Xuân nào vang tiếng bài chòi…  (28/01/2008)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn