Real Madrid "tậu" thêm 2 cầu thủ Brazil
7:39', 1/8/ 2005 (GMT+7)

Chỉ một ngày sau khi tiền đạo của CLB Sevilla Julio Baptista gia nhập vào "dải ngân hà", thần đồng Brazil Robinho cũng đã nối bước đàn anh đầu quân cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sau nhiều lần thương thảo bất thành của đại diện 2 CLB.

Robinho (phải) bên đàn anh Adriano trong màu áo đội tuyển Brazil.

Tiền đạo có biệt danh là "quái thú", Julio Baptista, đã gia nhập sân Bernabeu với hợp đồng có thời hạn 5 năm. Mùa bóng trước, Baptista từng ghi bàn giúp Sevilla đánh bại Real ngay ở Bernabeu. Trong hai mùa gần đây, anh đã có 38 bàn thắng ở Liga. Đội bóng xứ Andalucia sẽ nhận được 20 triệu euro, và khoản này sẽ tăng lên thành 24,5 triệu tùy theo kết quả và số lần ra sân mà Baptista đạt được trong màu áo đội bóng Hoàng gia. Như vậy, Sevilla đã lãi to bởi cách đây 2 năm họ mua anh từ Sao Paulo chỉ mất vỏn vẹn 3 triệu. Các thủ tục y tế sẽ được hoàn tất nhanh chóng trước buổi lễ ra mắt dự kiến vào thứ hai tới.

Trong một tháng gần đây, dư luận luôn đề cập đến khả năng Baptista sẽ đến Arsenal bởi sau sự ra đi của Vieira, HLV Wenger rất muốn có một cầu thủ đẳng cấp để củng cố hàng công. Nhiều thông tin được đưa ra gần như đã khẳng định anh đã thuộc về đội bóng thành London khi họ đã thống nhất về giá cả của vụ chuyển nhượng. Nhưng sức hút của Real Madrid luôn là rất lớn và khó có cầu thủ nào cưỡng lại được cộng thêm một nguyên nhân khác khiến Baptista chọn Real Madrid là vì anh sắp hội đủ tiêu chuẩn nhập quốc tịch Tây Ban Nha (điều này rất có lợi trong việc thi đấu và chuyển nhượng ở châu Âu).

Tiếp theo đó, Real Madrid đã thông báo chính thức Santos đã chấp nhận vụ chuyển nhượng đối với thần đồng Robinho. Nhưng Robinho sẽ chỉ tới Bernabeu ngày 25-8, bởi CLB Brazil muốn anh tham dự một vài trận đấu chia tay các CĐV. 

CLB Hoàng gia Tây Ban Nha không tiết lộ phí chuyển nhượng mới, nhưng có lẽ sẽ cao hơn con số 30 triệu USD mà Santos từ chối gần đây. Chỉ mới một tuần trước, hai CLB còn mâu thuẫn quyết liệt trong thương vụ này. Thậm chí, FIFA còn sắp phải vào cuộc do Liên đoàn bóng đá Brazil đứng về phía Santos. Nhưng sự "xuống thang" nhanh chóng của Real đem lại kết quả tốt đẹp như trên. Cũng cần phải nói thêm là Robinho rất háo hức được trở thành người của Real khi anh chấp nhận không lấy phí bồi thường (khoảng 20 triệu euro) tiền phá bỏ hợp đồng với CLB Santos.

Sự có mặt của Robinho và Baptista gần như đồng nghĩa với việc cầu thủ hay nhất châu Âu 2001, Michael Owen, phải tìm chốn dừng chân mới. Nhiều khả năng tiền đạo số 2 đội tuyển Anh sẽ hồi hương.

. L.C (tổng hợp)

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Khánh Hòa chính thức lên hạng  (31/07/2005)
Một người gốc Việt được chọn là võ sỹ hay nhất mọi thời đại  (29/07/2005)
Khi Chelsea đi mua sắm  (29/07/2005)
Bắn nỏ ở Bình Định: "Mỏ vàng" đang chờ khai thác  (29/07/2005)
Ballack - cầu thủ hay nhất nước Đức mùa giải qua  (28/07/2005)
Bình Định đoạt 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ  (28/07/2005)
HAGL gặp Tampines Rovers ở bán kết  (28/07/2005)
Những "đôi chân vàng" trên đường đua  (27/07/2005)
Chưa ưng ý!  (27/07/2005)
Quảng bá Việt Nam qua môn võ Vovinam: Tại sao không?  (26/07/2005)
Gold Cup 2005: Mỹ vô địch sau màn đấu súng   (25/07/2005)
Bóng chuyền miền núi đã gần hơn với đồng bằng   (25/07/2005)
Lance Amrstrong đi vào lịch sử với ngôi vô địch lần thứ 7   (25/07/2005)
Bất ngờ từ những lượt đấu đầu tiên   (25/07/2005)
Bóng đá VN chưa đủ tầm ở sân chơi nhỏ?   (24/07/2005)