Gerrard sắp cạn kiên nhẫn với Liverpool
16:47', 29/2/ 2008 (GMT+7)

Thành công ở mặt trận Champions League không đủ làm siêu sao 27 tuổi vơi bớt nỗi đau thất bại ở giải Ngoại hạng Anh.

 

Sự khác biệt về quan điểm bắt đầu tạo ra khoảng cách giữa Benitez và Gerrard. Ảnh: Getty Images.

 

Được đầu tư những khoản tiền lớn, sở hữu dàn sao "thiện chiến" và một HLV tài ba, nhưng đến giờ, những gì mà Liverpool đạt được ở giải đấu số một nước Anh mùa này vẫn chỉ là thất vọng. Đứng thứ 5 và kém đội đầu bảng 17 điểm sau 27 vòng, ngôi vô địch hầu như đã ngoài tầm với của "Quỷ đỏ Merseyside". Bản thân Gerrard cũng thừa nhận cái đích lớn nhất mà đội nhà có thể với tới chỉ là vị trí thứ tư.

Thực tế buồn ấy đồng nghĩa với việc đây sẽ là năm thứ 11 liên tiếp kể từ khi khởi nghiệp chơi bóng đỉnh cao cùng Liverpool, Gerrard chưa một lần được vinh dự bước lên bục cao nhất Premiership. "Ngay cả khi đội cán đích trong top 4, hoặc ở vị trí thứ ba hoặc á quân, cá nhân tôi cũng như giới mộ điệu vẫn cảm thấy đó là thành tích khó chấp nhận", tiền vệ thủ quân chua chát tâm sự.

Quan điểm của Gerrard hoàn toàn đối lập với những gì HLV Benitez đang làm. Ít nhiều có buồn với thành tích bết bát ở giải quốc nội, nhưng ông vẫn dựa vào những thành tích đạt được ở Champions League gần đây để bao biện và xem giải đấu này là ưu tiên số một của Liverpool. Tuy nhiên, rất có thể Benitez sẽ phải thay đổi chính sách từ mùa tới khi Gerrard - học trò cưng đồng thời là trụ cột có ảnh hưởng lớn nhất trong đội - ra "tối hậu thư".

"Tôi tổn thương mỗi khi xem Liverpool đang đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng, bởi tôi tin rằng chúng tôi có đủ những cầu thủ giỏi để cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch. Arsenal, không mạnh hơn Liverpool là mấy, nhưng đang chơi rất tốt. Nếu họ đủ sức vô địch mùa này, thì tại sao chúng tôi không thể làm điều tương tự mùa tới. Thật sự, tôi chán ngấy cái cảnh cứ đến tháng 1 hằng năm là phải thấy đội nhà tan mộng vô địch Premiership", Gerrard phát biểu.

"Chúng tôi không thể giữ mãi thói quen đề cập đến cơ hội vô địch ở mùa giải tới, nhưng rút cuộc tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Tôi đã 27 tuổi và không muốn cứ mãi là kẻ chiến bại đến khi hết hợp đồng với CLB năm 32 tuổi. Sớm muộn gì, Liverpool sẽ phải thay đổi. Chúng tôi có SVĐ đầy ắp các CĐV, có HLV và nhiều cầu thủ giỏi để chinh phục Premiership".

Về việc đội nhà đang chơi tốt ở Champions League và nhiều cơ hội đi tiếp vào tứ kết sau khi hạ Inter 2-0 ở lượt đi, Gerrard nhận xét chẳng mấy hứng thú: "Hãy hỏi 41.000 CĐV có mặt tại Anfield trong trận tiếp Inter xem họ thích Liverpool hiện nay lên ngôi ở châu Âu hơn hay Premiership hơn. Đa số câu trả lời sẽ nghiêng về lựa chọn thứ hai. Tôi cũng vậy, tôi tin rằng chỉ chức vô địch quốc gia mới xứng đáng với một CLB có truyền thống lâu đời và thành tích hào hùng như Liverpool".

 

Ngoại hạng Anh 2007-2008

TT

Đội

Trận

T

H

B

HS

Điểm

1

Arsenal

27

19

7

1

56/20

64

2

MU

27

19

4

4

55/15

61

3

Chelsea

26

16

7

3

38/17

55

4

Everton

27

15

5

7

43/23

50

5

Liverpool

26

12

11

3

43/19

47

6

Villa

27

13

8

6

50/35

47

7

Portsmouth

27

12

8

7

37/26

44

8

Man. City

27

12

8

7

34/31

44

9

Blackburn

27

11

9

7

36/34

42

10

West Ham

26

11

7

8

31/23

40

11

Tottenham

26

8

8

10

48/41

32

12

M’brough

27

7

8

12

25/41

29

13

Newcastle

27

7

7

13

30/52

28

14

Wigan

27

7

5

15

26/42

26

15

Sunderland

27

7

5

15

26/46

26

16

Bolton

27

6

7

14

27/39

25

17

Birmingham

27

5

8

14

27/40

23

18

Reading

27

6

4

17

31/55

22

19

Fulham

27

3

10

14

25/45

19

20

Derby

27

1

6

20

13/57

9

 . Theo VnExpress

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Góp phần tạo cuộc sống tươi vui, khỏe mạnh cho người cao tuổi  (29/02/2008)
Ban Tổ chức khẳng định Đình Phước đã ở vào thế việt vị  (29/02/2008)
Sẽ thi đấu tại sân Tỉnh Đội  (29/02/2008)
Nhiều “đại gia” may mắn thoát hiểm  (29/02/2008)
Hạ Bình Dương, Hòa Phát có chiến thắng đầu tiên  (28/02/2008)
Ngày buồn của Stuttgart và Juventus  (28/02/2008)
“Chuyên gia” cản phá phạt đền  (27/02/2008)
Kết thúc chuyến tập huấn tại Côn Minh  (27/02/2008)
Khó qua khe cửa hẹp  (27/02/2008)
Drogba không cứu nổi Chelsea ở Cup Liên đoàn  (25/02/2008)
Ít xáo trộn  (25/02/2008)
Bất bại hay thất bại ?  (25/02/2008)
Chelsea - Tottenham: Quyết ăn thua đủ!  (24/02/2008)
Tức tưởi Arsenal, hớn hở Manchester!  (24/02/2008)
Tài trợ 60 triệu đồng cho đội bóng đá U14 Bình Định  (23/02/2008)