|
Lê Phương Thời (phía sau) tại VCK Giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên 2007. Ảnh: N.Việt |
Dù mới chỉ chơi bóng đá đỉnh cao 2 năm, nhưng trong đội hình Boss Bình Định hiện nay hậu vệ phải Lê Phương Thời đã là cầu thủ trụ cột của đội và luôn có mặt trong đội hình xuất phát của Boss Bình Định qua 8 vòng đấu tại V-League 2008. Năm nay chỉ mới tròn 19 tuổi, Thời có lẽ là cầu thủ “thấp bé nhẹ cân” nhất của đội bóng đất Võ khi chỉ cao 1,62m và nặng 52kg.
Năm lên 12 tuổi, thấy có một anh ở gần xóm tập ở lớp năng khiếu bóng đá của tỉnh nên Thời xin theo “xem chơi”. Rồi từ “xem chơi” cậu bé Thời xin vào tập thử, không ngờ được mấy thầy ở lớp năng khiếu chọn và động viên nên theo nghiệp bóng đá. Thế là cứ chiều chiều cậu bé Thời “lén” ba má để đạp xe từ Diêu Trì xuống Quy Nhơn để tập luyện. Ròng rã mấy tháng trời cuối cùng Thời được chọn vào lớp U15, khi Sở TDTT gửi giấy báo về cho gia đình, ba má Thời mới biết là lâu nay cậu con trai đã lén đi tập đá banh. Thời nhớ lại: “Lúc đó, ba má la em ghê lắm, bảo em phải tập trung vào việc học hành, nhưng em năn nỉ mãi rồi ba má cũng cho phép, vậy là em không phải đạp xe từ nhà xuống sân nữa mà ở tập trung hẳn luôn tại Sở TDTT”.
Năm 2005, khi đội U21 Bình Định đoạt chức vô địch tại Giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên thì Thời vẫn còn nằm ở đội U18. Năm tiếp theo, đội U21 Bình Định thiếu quân nên HLV Nguyễn Ngọc Thiện xin được đôn Phương Thời lên. Năm 2006 là cột mốc đầu tiên trong sự nghiệp khi Thời được chơi ở một giải đấu lớn như U21. Thi đấu khá thành công tại giải U21 Báo Thanh Niên năm 2006 tại Đà Nẵng, Thời tiếp tục được HLV Nguyễn Ngọc Thiện tin cậy đưa vào thi đấu giải hạng nhì trong màu áo Kiên Giang. Nhờ liên tục được thi đấu nên Thời tiến bộ khá nhanh và sớm trở thành một cầu thủ chạy cánh xuất sắc so với đồng đội cùng trang lứa.
Điểm nổi bật của Thời là khả năng đeo bám tốt, “dốc bóng” tốc độ ở sát biên để phát động tấn công.
Nhìn Thời thi đấu trên sân, nhiều người tỏ ra ái ngại khi thấy anh phải đối đầu với những tiền đạo cao lớn của đối phương, thế nhưng khi “đụng” với nhau mới thấy Thời đúng là “nhỏ mà có võ”. Không mạnh về khả năng tranh chấp “tay đôi” do hạn chế về tầm vóc nhưng bù lại Thời lại có sức bền và dẻo dai. Mỗi khi bị đối phương “qua mặt” là Thời đeo bám quyết liệt, truy cản thu hồi bóng chứ không bao giờ bỏ cuộc. Và mỗi khi có bóng, Thời thường triển khai rất nhanh và thông minh để đồng đội ở tuyến trên tấn công. Tiền vệ Cruz nhận xét về Thời: “Cậu ấy nhỏ con nhưng chơi rất tốt, thông minh, tôi tin không bao lâu nữa Thời sẽ trở thành cầu thủ chạy cánh xuất sắc của V-League”. Có lẽ vì vậy nên mỗi khi có bóng, Cruz thường phối hợp với Thời rất ăn ý.
Thời tâm sự: “Cho đến giờ này, em vẫn thấy cuộc đời cầu thủ của em như một giấc mơ, ngày còn đạp xe đến sân thi đấu, em vẫn ao ước có ngày sẽ được thi đấu chính thức trong đội hình Bình Định, nhưng không ngờ ước mơ đó lại sớm thành hiện thực. Em sẽ cố gắng hết mình để có thể góp chút công sức vào sự thành công của đội bóng, đồng thời đáp lại tình cảm mà các thầy đã tin tưởng em và nhất là để ba má thấy được em chọn bóng đá là đúng chứ không sai”.
|