“Cái duyên” của Lê Kim Bình
9:23', 5/3/ 2008 (GMT+7)

Trước trận đấu giữa Đà Nẵng và Boss Bình Định (chiều 2.3), Ban Tổ chức V-League 2008 đã tiến hành trao giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 1.2008 cho cầu thủ Lê Kim Bình của Boss Bình Định.

 

Lê Kim Bình (21) đi bóng. Ảnh: C.T

 

Đây là kết quả bầu chọn của người hâm mộ thông qua trang web của VCTV. Bàn thắng của Lê Kim Bình đã nhận được 2/3 số phiếu bầu chọn trong hơn 2.000 phiếu gửi về cho Ban Tổ chức. Bàn thắng này được Lê Kim Bình ghi ở phút thứ 82, trong trận Boss Bình Định đến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước chủ nhà Hòa Phát Hà Nội. Nhận bóng từ khu vực giữa sân, Kim Bình vượt qua sự đeo đám của hai cầu thủ đội chủ nhà và bất ngờ tung cú sút cứa lòng chân phải đưa bóng đi vòng vào góc cao. Bàn thắng mang tính chất ngẫu hứng của Kim Bình đã giúp Boss Bình Định vượt lên dẫn trước đội chủ nhà 3-2.

Có một sự trùng hợp khá thú vị, thể hiện “cái duyên” của Lê Kim Bình trên sân Hàng Đẫy, là ngoài bàn thắng đẹp mà anh đoạt giải, thì bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được ở đấu trường V-League trong màu áo đội Bình Định cũng là trên sân Hàng Đẫy vào ngày 11.3.2007. Bàn thắng này đã giúp đội Bình Định chia điểm với chủ nhà Hòa Phát Hà Nội, với kết quả hòa 1-1.

Phát biểu sau khi nhận giải thưởng, Lê Kim Bình cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi bàn thắng mà mình ghi được đã được người hâm mộ bầu chọn là đẹp nhất tháng 1. Giải thưởng này thể hiện những nỗ lực của tôi thời gian qua và rất có ý nghĩa với tôi trong tương lai”.

Lê Kim Bình sinh năm 1983 tại phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn. Tuổi thơ của Lê Kim Bình gắn với những trận cầu nảy lửa cùng bạn bè, trên khoảnh đất trống gần chợ Dinh. Lớn hơn một chút, Lê Kim Bình thi đấu cho đội bóng của trường và sớm trở thành gương mặt nổi bật trong đội. Trong một lần thi đấu tại một giải bóng đá học sinh, Lê Kim Bình đã lọt vào tầm ngắm của HLV Phan Tôn Quyền và Lê Kim Bình đã được gọi về tập trung với đội U19 rồi U21 Bình Định. Đến năm 2003, cuộc đời cầu thủ của Lê Kim Bình bất ngờ rẽ hướng, khi anh giã từ cuộc đời quần đùi áo số để lên đường làm nghĩa vụ quân sự.

Nhìn nhận về quãng đời khoác áo lính của mình, Lê Kim Bình cho biết: “Thú thật, ngày đó tôi cũng hơi buồn vì phải xa bóng đá. Nhưng ngẫm lại, hai năm đi bộ đội đã giúp tôi rắn rỏi và trưởng thành hơn. Hiện nay, khi trở lại với sân cỏ, tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn, bởi trong tôi giờ không chỉ có tư chất của một cầu thủ, mà còn mang cốt cách của một người lính. Khó khăn sẽ không làm tôi nản lòng”. 

Đến với bóng đá đỉnh cao có phần muộn hơn so với đồng đội, nhưng Lê Kim Bình sớm tạo được ấn tượng tốt. Rời quân ngũ năm 2005, năm 2006 anh trở thành chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội Bình Định tại Giải Bóng đá Hoàng đế Quang Trung. Năm 2007, Lê Kim Bình luôn có mặt trong đội hình xuất phát của Bình Định tại V-League. Đến năm 2008, khi hàng loạt vị trí trụ cột của bóng đá Bình Định ra đi, Lê Kim Bình trở thành cầu thủ chủ chốt của Boss Bình Định. Hiện nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Ngọc Thiện, Lê Kim Bình không chỉ chơi tốt ở vai trò tiền đạo, mà khi cần anh vẫn được sử dụng chơi ở hàng tiền vệ. Dù ở vai trò nào, Lê Kim Bình cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khả năng đi bóng tốc độ, đặc biệt là luôn mạnh dạn “cầm bóng” đột phá vào vòng cấm địa của đối phương để ghi bàn, là thế mạnh của Lê Kim Bình. Nhiều người nhận xét: “Cách Lê Kim Bình đi bóng, cùng khả năng độc lập tác chiến của anh, đã thể hiện rất rõ phong cách của một người từng khoác áo lính”.

  • Công Tâm
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Không có chỗ cho sự non trẻ?  (04/03/2008)
Công Vinh và Kim Chi đoạt "Quả bóng vàng VN 2007"  (04/03/2008)
Liverpool vẫn chưa chen được vào nhóm 4  (03/03/2008)
Sôi nổi các giải bóng chuyền chào mừng Ngày Truyền thống BĐBP  (03/03/2008)
Khánh Hòa và Nghệ An gây sốc  (03/03/2008)
Khách thua toàn diện  (03/03/2008)
Lần đầu tiên thắng HAGL, Thể Công lên ngôi nhì bảng  (02/03/2008)
MU đại thắng trận quan trọng tại thành London  (02/03/2008)
Boss Bình Định sẽ vượt “ải” Chi Lăng?  (01/03/2008)
Nóng trên sân Long An  (01/03/2008)
Arsenal bắt đầu lo lắng  (01/03/2008)
Gerrard sắp cạn kiên nhẫn với Liverpool  (29/02/2008)
Góp phần tạo cuộc sống tươi vui, khỏe mạnh cho người cao tuổi  (29/02/2008)
Ban Tổ chức khẳng định Đình Phước đã ở vào thế việt vị  (29/02/2008)
Sẽ thi đấu tại sân Tỉnh Đội  (29/02/2008)