Khi nào mới ra quân xử lý chó thả rông?
Cách đây hơn 2 tuần, tôi đọc trên Báo Bình Định bài viết TP Quy Nhơn gấp rút thành lập tổ liên ngành ra quân xử lý, bắt giữ chó thả rông. Qua bài viết tôi mới thấy, hóa ra bấy lâu nay không phải chỉ riêng tôi bức xúc mà có rất nhiều người cũng bất bình với việc chó chạy rông ngoài đường. Thậm tệ hơn, nhiều người đi tập thể dục chở một lúc 4 - 5 con chó ra công viên cho chúng đi vệ sinh. Họ cưng chó nhưng không ý thức được việc thả rông chúng ngoài đường làm dơ bẩn, gây nhiều mối nguy.
Chó thả rông trên đường Thanh Niên (TP Quy Nhơn). Ảnh: M.LÂM
Tôi cũng thắc mắc một điều, theo bài báo, từ lâu Chính phủ đã có quy định, chế tài hẳn hoi đối với nạn chó thả rông. Chưa nói đến việc để xảy ra hậu quả chó cắn người, chỉ riêng việc thả rông, không đeo rọ mõm, không xích giữ khi đưa chó đến nơi công cộng là đã xử phạt được rồi. Vậy mà lâu nay, ngày ngày đi thể dục, tắm biển tôi vẫn thấy chó chạy đầy công viên, bờ biển nhưng không thấy ai nhắc nhở, xử phạt chủ nuôi bao giờ.
Nay vào mùa nắng nóng chó mèo dễ phát dại, trước thông tin thành phố thành lập tổ liên ngành để xử lý chó thả rông tôi rất quan tâm. Bài báo này được khá nhiều người chia sẻ trên Facebook, nhận được nhiều lượt like, bình luận thể hiện quan điểm ủng hộ chính quyền thành phố quyết liệt, mạnh tay xử lý tình trạng trên. Nhất là khi Quy Nhơn là thành phố du lịch, là điểm đến ưa thích của nhiều du khách.
Cũng như tôi, nhiều người đặt niềm tin rất lớn vào việc thành phố đang khẩn trương thành lập tổ bắt chó thả rông, xử phạt chủ nuôi chó thiếu ý thức. Nhưng rồi từ đó đến nay, chờ hoài vẫn chưa thấy thành phố ra quân, xử lý chó chạy rông. Nhiều người nuôi chó thì vẫn thản nhiên chở chó ra công viên cho chúng đi vệ sinh, đưa chó xuống biển tắm chung với người. Hy vọng rằng cơ quan chức năng của thành phố không “đánh trống bỏ dùi”!
AN VŨ