Trái ngọt của tinh thần trọng học, hiếu học
Về thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ, hỏi thăm đường đến nhà vợ chồng anh chị Phan Thị Kim Loan và Cao Lâm Huy, nhiều người sẽ chỉ dẫn tận tình. Có điều này là bởi gia đình anh chị là một điển hình về yêu thương, trọng học và hiếu học!
Gia đình chị Loan có 6 thành viên, gồm hai vợ chồng và 4 đứa con; hoàn cảnh nhiều khó khăn do anh Huy ốm đau liên tục, 4 đứa con đang tuổi ăn học, cần nhiều khoản chi dụng. Ấy vậy mà, với tình yêu thương chồng con vô bờ bến, người đàn bà đầy vẻ lam lũ ấy đã trở thành trụ cột của gia đình, lo cho các con ăn học tới nơi tới chốn. Đến nay, hai con lớn đã tốt nghiệp đại học, còn lại cô con gái thứ ba đang học lớp 10, cậu con trai út đang học lớp 6.
Vợ chồng chị Loan trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp của con gái Cao Thị Phương Thủy tại trường ĐH FPT TP Hồ Chí Minh vào tháng 11.2024.
Chị Loan tâm sự: Chồng tôi hạn chế về sức khỏe, nặng không nặng, nhẹ không nhẹ, cứ đau ốm rề rề triền miên. Để có tiền lo cho chồng con, tôi vừa chăm ruộng vườn, vừa làm phụ hồ, rảnh ra thì ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền lo cho con. Tôi vay vốn Ngân hàng CSXH với lãi suất ưu đãi dành cho đối tượng sinh viên để các cháu đi học. Được ưu đãi nhưng mình vẫn phải bù vào, các cháu tranh thủ làm thêm mới đủ chi dụng, học hành. 7, 8 năm ròng rã cho các con theo học tại trường ĐH FPT TP Hồ Chí Minh là 7, 8 năm vất vả từng ngày. Nhiều lúc con nó cũng muốn nghỉ ngang để giúp mẹ nhưng tôi không cho. Tôi nói với hai đứa lớn: Ngày trước vì nhiều thiếu thốn nên mẹ đã ít chữ, thiếu học. Thời bây giờ mà học không đến nơi đến chốn thì không tìm được chỗ đứng đâu, các con phải gắng học. Muốn giúp mẹ thì vừa học vừa làm. Không được nghỉ. Các con mà nghỉ học thì còn ảnh hưởng đến hai em nhỏ. Và ba con sẽ buồn phiền mà đau bệnh thêm! Tôi lấy đầu này đắp đầu kia, không việc gì không làm, rồi mọi thứ cũng vào guồng của nó!
Tôi hỏi chị, khi lo cho con điều gì khiến chị thấy nặng lòng nhất. Chị Loan đáp: Thấy tôi xuôi ngược với tiền lo cho con ăn học, không ít người bàn ra, tiền bạc thiếu thốn mà theo học chi trường tốn nhiều tiền như Trường ĐH FPT... Nhưng mẹ con tôi trao đổi với nhau và cuối cùng thống nhất nên học ở đó vì các cháu đã tìm hiểu kỹ. Hơn nữa học ở đó cơ hội việc làm sẽ rõ ràng hơn. Thực tế cho thấy tính toán của mẹ con tôi là đúng bởi lẽ con gái lớn của tôi là Cao Thị Phương Nhung đang giảng dạy tại trường Phổ thông Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Định; còn đứa kế là Cao Thị Phương Thủy, sau khi tốt nghiệp loại giỏi đã vào làm ngay tại Công ty FPT Software Ho Chi Minh.
Khoe với tôi tấm hình chụp với con gái Phương Nhung nhân ngày lễ tốt nghiệp, chị cười: Đó là lần đầu tiên tôi mặc váy, trang điểm chút son hồng. Cũng ngại ghê lắm nhưng cả 4 đứa nhỏ cùng năn nỉ nên tôi chiều theo chứ thật lòng cứ thấy… dị dị.
NGUYỄN THỊ LIỄU HẠNH