Xin giúp một thanh niên đang níu giữ hơi thở từng ngày
Anh Nguyễn Quang Úc (32 tuổi, sống tại thôn Chánh Liêm, xã Cát Tường, huyện Phù Cát) bị khuyết tật cả tay và chân, sinh hoạt cá nhân phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân. Kể từ khi hai tay, hai chân co quắp, mất toàn bộ sức lực, anh chỉ có thể nằm hoặc ngồi bất động một chỗ.
Anh Úc có 2 người anh khác đều bị khuyết tật giống vậy, phải ngồi bất động một chỗ. 3 năm trở lại đây, lần lượt từng người anh khuyết tật qua đời vì suy hô hấp, hẹp lồng ngực. Căn bệnh này cũng đang từng ngày bào mòn sức khỏe của anh Úc. Mỗi khi khó thở, anh phải nhờ vào bình ôxy để vượt qua khó khăn.
Cuộc sống của anh Úc phụ thuộc vào sự đùm bọc của anh chị em trong gia đình, khoản trợ cấp xã hội 700 nghìn đồng/tháng. Một bình ôxy giá gần 2 triệu đồng. Mỗi tuần, anh cần khoảng 500 nghìn đồng tiền thuốc. Những khoản chi phí này quá lớn đối với khả năng của anh Úc và gia đình anh.
Mỗi ngày trôi qua với anh Úc là một cuộc chiến sinh tử với bệnh tật. Anh mong có được sự giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua khó khăn, đủ điều kiện níu giữ hơi thở của mình.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình anh Nguyễn Quang Úc hoặc Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình Định: 4300201006894, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, 58010000052522, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bình Định (vui lòng ghi tên người gửi và người được giúp đỡ). Báo Bình Định xin cảm ơn!
NHÂN ÁI