Kiệu Tết “được giá, mất mùa”
Giá kiệu Tết năm nay cao hơn so với mọi năm, nhưng niềm vui của những người trồng kiệu ở huyện Phù Mỹ lại không trọn vẹn, khi năng suất giảm mạnh.
Giá tăng
Những ngày này, tại thôn Vạn Lộc, xã Mỹ Hiệp, bà Nguyễn Thị Hoa - chủ đại lý thu mua kiệu - luôn tất bật với công việc phân loại, đóng bao và vận chuyển kiệu đến các chợ đầu mối tại TP Hồ Chí Minh. Bà Hoa cho biết, giá kiệu Tết năm nay có phần nhỉnh hơn so với năm ngoái, tăng từ 5.000 - 7.000 đồng/kg, tùy loại. Cụ thể, kiệu loại 1 (củ to, tròn, trắng), bà mua vào với giá từ 47.000 - 50.000 đồng/kg, trong khi kiệu
loại 2 (nhỏ hơn) có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Đến nay, bà Hoa đã thu mua hơn 40 tấn kiệu của người dân từ các xã Mỹ Hiệp, Mỹ Tài. Chất lượng kiệu không đồng đều, nhiều củ nhỏ phải phân loại lại, mặc dù chất lượng kiệu vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng, rất phù hợp để muối chua, ngâm mắm ăn kèm với các món Tết.
Bà Lê Thị Chung, một thương lái ở thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh chuyên cung cấp kiệu ở khu vực miền Trung, cho biết: Đầu vụ, giá kiệu dao động từ 37.000 - 40.000 đồng/kg, giữa vụ tăng lên 40.000 - 43.000 đồng/kg, nhưng hiện tại giá kiệu phổ biến giảm còn 35.000 - 37.000 đồng/kg.
Phù Mỹ được mệnh danh là “thủ phủ kiệu”’ của miền Trung, với diện tích trồng kiệu lớn nhất tỉnh. Tuy nhiên, vụ kiệu Tết năm nay lại gặp nhiều bất lợi do thời tiết không thuận lợi. Nhiều nông dân cho biết năng suất kiệu giảm mạnh, do những đợt nắng nóng kéo dài trong mùa hè, tiếp theo là mưa muộn, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây kiệu.
Bà Nguyễn Thị Hoa, đại lý thu mua kiệu ở thôn Vạn Lộc, xã Mỹ Hiệp tất bật với công việc phân loại, đóng bao và vận chuyển kiệu vào TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TRỌNG LỢI
Năng suất giảm
Đầu tháng 7 âm lịch, ông Thân Trọng Thanh, ở thôn Vạn Ninh 1, xã Mỹ Tài, trồng 3 sào kiệu. Đến thời điểm hiện tại, ông đã thu hoạch được gần 3/4 diện tích. Kiệu của ông được trồng trên đất cát pha, được chăm sóc tỉ mỉ, vì vậy năng suất vẫn giữ ở mức ổn định, ước đạt khoảng 1 tấn, giảm nhẹ so với năm ngoái. Ông Thanh chia sẻ, năm nay giá kiệu cao, nhưng năng suất của một số hộ quanh khu vực này đều thấp hơn mọi năm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Trúc, ở thôn Trà Lương, xã Mỹ Trinh, trồng 1,5 sào kiệu, nhưng năm nay chỉ thu được gần 280 kg kiệu, giảm khoảng 100 kg so với năm ngoái. Kiệu của ông chủ yếu là củ nhỏ, không đồng đều, vì vậy giá bán chỉ dao động khoảng 35.000 đồng/kg. Ông Trúc cho biết, thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài đến tháng 10, sau đó lại gặp mưa liên tục vào tháng 11, khiến cây kiệu phát triển chậm, dễ bị bệnh nấm thân và củ không đạt chất lượng. “Mấy năm trước, dù có mưa vào tháng 9 đến tháng 10, nhưng chỉ mưa ngắn ngày. Năm nay, mưa kéo dài từ tháng 11 đến giữa tháng 12, khiến kiệu không phát triển tốt, củ nhỏ và không đồng đều”, ông Trúc bộc bạch.
Theo ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, năm nay toàn huyện có gần 680 ha kiệu, giảm gần 170 ha so với năm ngoái, chủ yếu do người dân chuyển sang trồng ớt và một số loại rau quả khác. Dù diện tích trồng kiệu giảm, nhưng Phù Mỹ vẫn duy trì vị trí là nơi có diện tích trồng kiệu lớn nhất tỉnh và nằm trong tốp đầu của khu vực miền Trung, tập trung chủ yếu ở các xã: Mỹ Trinh, Mỹ Tài, Mỹ Quang, Mỹ Phong, Mỹ Hiệp, thị trấn Phù Mỹ…
“Vụ kiệu năm nay gặp khó khăn về năng suất, nhưng giá kiệu tăng giúp nông dân vẫn có thu nhập và ổn định hơn so với nhiều loại cây khác; đây vẫn là cây trồng mang lại nguồn thu quan trọng cho nhiều người dân Phù Mỹ”, ông Chánh cho hay.
TRỌNG LỢI