Mang xuân vui đến với trẻ mồ côi
Nhằm bù đắp tình cảm cho các em nhỏ mồ côi dịp Tết đến Xuân về, các mẹ đỡ đầu tổ chức nhiều hoạt động động viên, chăm sóc trẻ, như: Ðưa trẻ em đi mua sắm quần áo Tết, tổ chức chương trình gặp mặt, trò chuyện, thăm hỏi tặng quà...
Cùng mẹ đi sắm tết
Chiều Chủ nhật ngày 12.1, nắng ấm, các con Tạ Hầu Ân (SN 2012), Tạ Lê Bảo Ngọc (SN 2018), Tạ Lê Khánh Lưu (SN 2021) đều ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn được các mẹ ở Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS TP Quy Nhơn đưa đi mua sắm quần áo Tết. 15 giờ, các mẹ con đã đến Trung tâm thương mại An Phú Thịnh và bắt đầu tham quan, lựa chọn quần áo mới trong niềm thích thú của con trẻ.
Đến nơi, là anh lớn nên Ân lặng lẽ quan sát các em, trong khi bé Tạ Lê Bảo Ngọc thích thú chọn cho mình chiếc đầm màu đỏ, vì em nghĩ Tết phải mặc màu đỏ mới đẹp. Khánh Lưu còn bé nên các mẹ cưng chiều ướm thử từng bộ váy để em tự đưa ra quyết định theo sở thích. Nhiều lúc Lưu mè nheo, các mẹ dỗ dành dắt tay đưa em đi mua bim bim.
Thích thú khi được dạo chơi, Bảo Ngọc vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay vừa được đi chơi chợ Tết vừa có đồ mới, con rất vui. Con yêu các mẹ lắm!”.
Thượng tá Lê Thị Mỹ Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh ướm thử quần áo cho con gái nhỏ Tạ Lê Khánh Lưu. Ảnh: T.K
Theo thượng tá Lê Thị Mỹ Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, kể từ khi nhận đỡ đầu các con, hoạt động này đã trở thành thói quen hằng năm. Dù 3 anh em được 3 cơ quan khác nhau nhận đỡ đầu nhưng các mẹ có sự kết nối liên tục với nhau, sự quan tâm là như nhau, chỉ có đằm thắm hơn chứ không giảm.
“Vì 3 anh em ở các độ tuổi khác nhau nên trước khi đi mua sắm quần áo mới, các mẹ cũng đã bàn bạc trước để chọn địa điểm phù hợp, các con đều mua được. Các mẹ đang và sẽ cố gắng để bù đắp phần nào tình thương các con không may thiếu thốn! Biết hoàn cảnh các con rồi thì mình yêu thương thật lòng chứ không còn chỉ là nhiệm vụ được phân công nữa!”, thượng tá Lê Thị Mỹ Liên tâm sự.
Yêu thương đằm thắm
Không để trẻ em nào không có Tết, các cấp Hội Phụ nữ tổ chức nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Theo bà Phạm Thị Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TX An Nhơn, ngày 13.1.2025, Hội LHPN thị xã phối hợp cùng một số nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết yêu thương - Xuân Ất Tỵ để tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 88 trẻ em mồ côi, khó khăn trên địa bàn thị xã. Mỗi em được nhận suất quà là 500 nghìn đồng, ngoài ra, 15 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận thêm 300 nghìn đồng từ Hội LHPN tỉnh tặng.
Tặng quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại chương trình Tết yêu thương - Xuân Ất Tỵ do Hội LHPN TX An Nhơn tổ chức. Ảnh: T.K
“Chúng tôi mong muốn những suất quà nhỏ này giúp các cháu có thêm chiếc áo mới trong dịp Tết đến Xuân về. Chúng tôi cũng đang vận động các nhà tài trợ tổ chức đợt tặng quà tiếp theo cho các em nhỏ khó khăn khác. Hy vọng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm để tất cả trẻ em khó khăn trên địa bàn thị xã đều có áo mới”, bà Phạm Thị Ánh Hồng tâm sự.
Hiện TX Hoài Nhơn có 191 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN TX Hoài Nhơn, cho biết: “Các cháu đều là những trẻ em phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn hơn các bạn đồng trang lứa khác. Do vậy, để động viên các cháu, các cấp Hội Phụ nữ ở 17/17 xã, phường đều triển khai tổ chức thăm hỏi, tặng quà để tiếp thêm động lực giúp các cháu tiếp tục nỗ lực, vươn lên học tập tốt”.
Còn tại xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước), ngoài phần quà nhỏ, Hội LHPN xã còn tổ chức nấu bánh chưng, bánh tét để tặng cho các gia đình khó khăn và con đỡ đầu của Hội vào ngày 26 tháng Chạp.
“Toàn xã có 12 trẻ em được nhận đỡ đầu, trong đó Hội LHPN xã nhận đỡ đầu 1 cháu. Các cháu được nhận đỡ đầu đều có quà trong dịp Tết này. Riêng cháu nhỏ được Hội đỡ đầu, ngoài phần quà tết, chúng tôi sẽ tự tay gói bánh, nấu bánh chưng, bánh tét để tặng cho gia đình cháu và một số phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của xã. Mong rằng, qua hoạt động này, cháu sẽ có kỳ nghỉ Tết cổ truyền ý nghĩa và ấm áp hơn”, chị Trần Thị Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Lộc, bày tỏ.
Là mẹ đỡ đầu 9 đứa trẻ không may mồ côi tại TX An Nhơn, chị Hồ Mỹ Như Thảo (ở phường Bình Định, TX An Nhơn) đã chuẩn bị đầy đủ các phần quà tết cho các con; đồng thời, chị còn trao 21 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.
Chị Hồ Mỹ Như Thảo cho hay: “Với sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm, tôi nhận đỡ đầu các con nhằm mong muốn các cháu được thêm một người yêu thương, chăm sóc, chở che. Và mỗi dịp Tết đến Xuân về là lúc chúng tôi cần lắng nghe sẻ chia, trao thêm yêu thương nhiều hơn để các con không phải tủi thân vì những thiếu thốn”.
THẢO KHUY