Mang Tết về quê
Ngày 19.1, xã Cát Tài (huyện Phù Cát) rộn ràng hơn hẳn thường ngày. Những thanh niên trẻ là thành viên fanpage “Cát Tài quê hương” phối hợp với CLB 25 (Hội CTĐ tỉnh) và Xã đoàn Cát Tài đã cùng nhau tổ chức chương trình Tết nhân ái lần thứ 3.
Tặng quà Tết cho người dân xã Cát Tài. Ảnh: D.N
Theo chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (SN 1992, quê ở xã Cát Tài), quản trị viên fanpage “Cát Tài quê hương”, trưởng ban tổ chức chương trình, từ ngày 14.12.2024, ban quản trị đã bắt đầu kêu gọi quyên góp. Đến ngày 27.12.2024, khi số tiền huy động ổn định, nhóm nhanh chóng chuẩn bị quà. Ngày 9.1.2025, danh sách người nhận quà được hoàn thiện, ưu tiên những hộ chưa từng nhận quà từ trước để đảm bảo mọi người đều cảm nhận được sự quan tâm.
Chương trình đã thu hút nhiều người trẻ, trước hết là lực lượng tình nguyện viên nhiệt huyết, sẵn sàng tạm gác công việc ở xa, về quê chia sẻ niềm vui đầu xuân. Ai nấy đều mang trong mình sự háo hức và niềm vui khi được góp một phần nhỏ để sẻ chia cùng bà con quê hương trong dịp Tết. Ngoài những thanh niên trực tiếp góp sức, thông qua chương trình, không ít người con xa xứ cũng gửi chút yêu thương. Chưa thể về được vì bận mưu sinh, họ chọn cách đứng sau, đóng góp, tiếp sức để bè bạn thay mình bày tỏ tấm lòng…
Anh Trần Đình Nho (SN 1988, hiện làm việc tại tỉnh Gia Lai), là một trong những người như thế. Dù không thể trực tiếp có mặt, anh vẫn luôn dõi theo chương trình và là người chốt kinh phí để đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ. “Nhờ fanpage mà tôi cảm thấy như được gần quê hơn. Tôi vui vì dù ở xa, mình vẫn có thể góp chút sức, giúp các cụ già neo đơn có một cái Tết trọn vẹn hơn,” anh Nho tâm sự.
Chương trình đã thành công khi trao tận tay 100 phần quà đến người dân ở xã. “Đây là năm thứ 3 chúng tôi tổ chức chương trình. Chúng tôi luôn mong muốn các hoạt động như thế này được duy trì thường xuyên, bên cạnh những chương trình khác như “Ngày hội học sinh” hay “Trung thu cho em”, “Sân chơi cho em”. Với tôi, chỉ cần mang lại niềm vui cho người dân quê mình thì dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn sẽ gắng sức thực hiện”, chị Lệ Hoàng tâm sự.
Một trong những trường hợp được nhận quà là bà Châu Thị Thiệt (SN 1934), sống neo đơn và thường xuyên đau ốm. Được các bạn trẻ trao tận tay phần quà Tết, bà nghẹn ngào: “Tôi cảm thấy ấm lòng lắm. Các cháu đồng hương tuy còn trẻ mà biết lo nghĩ cho người già yếu như tôi. Có phần quà này, Tết của tôi cũng thêm phần đủ đầy”.
Không chỉ mang giá trị vật chất, những phần quà còn là lời động viên tinh thần quý giá cho bà con, giúp những gia đình khó khăn phần nào cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ chính con em quê hương mình.
DIỆU NGỌC