San sẻ yêu thương với bệnh nhân nằm viện xuyên Tết
Ngày 23.1, lãnh đạo BHXH tỉnh cùng Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên cơ quan phối hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Tài tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân nghèo, bệnh nặng đang điều trị tại BVĐK tỉnh, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa nhân Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
BHXH tỉnh phối hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Tài động viên và tặng quà cho bệnh nhân nghèo, bệnh nặng đang điều trị tại BVĐK tỉnh. Ảnh: A.P
Với 20 suất quà (500 nghìn đồng/suất) trao đến cho bệnh nhân nghèo, mắc bệnh nặng, phải ở lại các bệnh viện điều trị xuyên Tết, đại diện các đơn vị mong muốn mang đến chút ấm áp và động lực giúp các bệnh nhân vững vàng vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tấm lòng sẻ chia, đồng cảm sâu sắc từ cộng đồng dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong dịp Tết cổ truyền. Đại diện các cơ quan cũng bày tỏ hy vọng rằng những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này sẽ giúp bệnh nhân và gia đình cảm nhận được sự quan tâm, động viên để có thêm niềm tin và sức mạnh trong hành trình điều trị, gửi gắm tinh thần tương thân tương ái - truyền thống quý báu của dân tộc trong những ngày Tết đến xuân về.
Ông Phan Ngọc Em, 57 tuổi, ở thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh với tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch. Ông phải chống chọi với hàng loạt bệnh lý nghiêm trọng như phù phổi cấp, tăng huyết áp, suy thận mạn, suy tim, di chứng nhồi máu cơ tim cũ thành dưới và tai biến mạch máu não. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến dai dẳng với bệnh tật. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, kinh tế khó khăn, khiến việc chữa trị trở thành gánh nặng lớn.
Trong những ngày cuối năm Giáp Thìn se lạnh, món quà Tết từ các đơn vị trao tặng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu. Gia đình ông Em không giấu được sự xúc động khi nhận được sự quan tâm ấm áp này. Đối với họ, tình người chan chứa yêu thương chính là món quà vô giá, làm dịu đi nỗi đau, nỗi lo lắng, nhớ nhà trong những ngày Tết đang cận kề.
Cũng chung cảm xúc ấy, bà Nguyễn Thị Liễn (70 tuổi, ở thôn Giang Bắc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) bày tỏ: “Món quà này không chỉ giúp tôi thêm ấm lòng mà còn như tiếp thêm động lực để tôi cố gắng chiến đấu với bệnh tật”. Bà Liễn hiện đang điều trị tại bệnh viện với chẩn đoán viêm phổi biến chứng suy hô hấp, hẹp van hai lá khít, rung nhĩ mãn tính và suy tim. Bà đã sống chung với căn bệnh tim gần 20 năm, sức khỏe ngày một yếu đi, trong khi gia đình thuộc diện cận nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn.
AN PHƯƠNG