Rộn ràng xuân
Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ, không khí đón chào năm mới đã lan tràn khắp nơi. Ai ai cũng mong muốn trang hoàng nhà cửa, phố xá xinh tươi, dọn lòng mình thanh sạch để đón một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc… Phóng viên Báo Bình Định ghi lại hình ảnh rộn ràng, sắc màu tươi tắn trong những ngày giáp Tết trên quê hương Bình Định thân yêu.
Sau nhiều ngày chờ đợi, cụm biểu tượng linh vật Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã ra mắt ngày 21.1 (22 tháng Chạp), với tạo hình mang nhiều ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân, du khách thưởng lãm, chụp ảnh. Ảnh: N. VIẾT
Chợ hoa xuân Quy Nhơn rực rỡ sắc màu được nhiều người chọn là điểm lưu giữ những khoảnh khắc đẹp những ngày cuối năm.
- Trong ảnh: Các em nhỏ Trường mầm non Mai Ca (thị trấn Ngô Mây, Phù Cát) được cô giáo đưa vào chợ hoa Quy Nhơn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N. DŨNG
Cụm biểu tượng linh vật ở huyện Hoài Ân với tạo hình rắn ngộ nghĩnh. Ảnh: N. VIẾT
Du khách nước ngoài dạo ngắm chợ hoa xuân Quy Nhơn. Ảnh: N. VIẾT
Hội thi dựng cây nêu ở huyện Tuy Phước góp phần đem đến sắc xuân và lưu giữ những giá trị truyền thống. Ảnh: N. VIẾT
Sắc màu rực rỡ của các quầy hàng bán vật phẩm trang trí Tết thu hút các thiếu nữ chụp ảnh check in. Ảnh: N. DŨNG
Tiểu cảnh “Ông đồ cho chữ” tại chùa Thiên Hưng (TX An Nhơn) được nhiều bạn trẻ hào hứng chọn để chụp ảnh. Ảnh: TÀI NGÂN
Giảng viên, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn tạo hình chụp ảnh mang màu sắc xuân tươi vui. Ảnh: LÊ THANH HẢI
UBND phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) tổ chức chương trình Xuân yêu thương - Tết sum vầy và phiên chợ 0 đồng, mang đến nhiều phần quà thiết thực cho bà con nghèo. Bà Nguyễn Thị Lài (75 tuổi, ở phường Trần Phú) cho biết: “Tôi rất vui mừng khi nhận quà, cảm ơn chính quyền đã quan tâm tới những người nghèo trong dịp đón năm mới”. Ảnh: N. VIẾT
Học sinh thích thú tìm hiểu về các loại bánh kẹo truyền thống, trò chơi dân gian bên lề Hội báo xuân Ất Tỵ 2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Ảnh: N. DŨNG